Lionel Messi vừa khép lại hành trình hơn 20 năm cùng đội tuyển Argentina, và ngay sau thông tin này, những ký ức từ thuở niên thiếu của anh bất ngờ được hé lộ. Juan Cruz “Kaku” Leguizamon, người bạn thời thơ ấu từng cùng Messi trưởng thành tại lò đào tạo Newell’s Old Boys, đã đăng hai bức ảnh chưa từng được công bố trước đây, ghi lại hình ảnh cả hai khi còn nhỏ trong màu áo đội bóng đến từ Rosario.
Leguizamon mở đầu bài viết trên Instagram bằng sự xúc động: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã sẵn sàng cho tin này”. Cựu thủ môn tiết lộ Messi từng báo trước quyết định chia tay đội tuyển trong một cuộc trò chuyện về bóng đá. Tuy nhiên, khi ấy Leguizamon không nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ đến nhanh như vậy và vẫn tin rằng mình còn rất nhiều thời gian để tiếp tục tận hưởng những màn trình diễn của người bạn năm nào.
Hai bức ảnh được Leguizamon chia sẻ được chụp ở những thời điểm khác nhau trong thời thơ ấu của cả hai. Messi khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé thuộc đội trẻ Newell’s, chưa ai có thể biết rằng nhiều năm sau, cậu sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Chiếc áo sọc đỏ - đen của Newell’s xuất hiện trong cả hai bức ảnh, trở thành dấu ấn gắn liền với những năm tháng đầu tiên trong hành trình bóng đá của Messi.
Tình bạn bắt đầu từ những ngày Messi còn vô danh
Mối quan hệ giữa Messi và Leguizamón bắt đầu tại Rosario, khi cả hai cùng thi đấu cho các đội trẻ Newell’s. Leguizamon khi đó là thủ môn, còn Messi nhanh chóng trở thành điểm sáng nổi bật của lứa cầu thủ sinh năm 1987. Từ sân bóng nhỏ của đội trẻ, cả hai đã cùng trải qua những năm tháng mà bóng đá chỉ đơn giản là niềm vui mỗi ngày.
Leguizamón nhớ lại rằng trái bóng luôn hiện diện trong gần như mọi hoạt động của Messi. Đi mua kem cùng bà, đi chân trần tâng bóng, ra biển, đi ăn hay đạp xe, Messi luôn tìm cách mang trái bóng theo bên mình. Đặc biệt, người bà của Messi là một nhân vật quan trọng trong những năm tháng đầu đời của anh và có ảnh hưởng lớn đến hành trình bóng đá sau này.
Những ký ức ấy càng trở nên đặc biệt khi nhìn lại từ hiện tại. Cậu bé Messi trong những bức ảnh của Leguizamón khi ấy chưa có danh hiệu, chưa có hàng triệu người hâm mộ và cũng chưa trở thành biểu tượng toàn cầu. Anh chỉ là một cầu thủ nhí của Newell’s, chơi bóng cùng những người bạn tại Rosario và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng.
Sau đó, con đường của Messi thay đổi hoàn toàn khi anh sang Tây Ban Nha để tiếp tục phát triển tại Barcelona. Leguizamon cũng theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, từng thi đấu cho Central Cordoba và 9 de Julio. Dù mỗi người đi một hướng, mối quan hệ giữa Leguizamon và gia đình Messi vẫn được duy trì qua nhiều thập kỷ.
Người bạn chứng kiến hành trình của Messi cùng Argentina
Trong lời nhắn gửi sau khi Messi chia tay đội tuyển, Leguizamon không chỉ nhắc về những năm tháng tuổi thơ mà còn nhìn lại cả hành trình của người bạn từ cậu bé Rosario đến đội trưởng Argentina.
“Tôi cảm thấy một giai đoạn của chúng ta đã kết thúc, sau tất cả những gì chúng ta đã sống và trưởng thành nhờ môn thể thao tuyệt đẹp này. Nhờ Chúa và vũ trụ, tôi có đặc ân được cùng bạn làm điều đó, được sống những khoảnh khắc mà cho đến hôm nay chúng ta vẫn nhớ lại”, Leguizamon chia sẻ.
Với Leguizamon, Messi không chỉ là người bạn thời thơ ấu mà còn là người đã hoàn thành gần như mọi giấc mơ có thể có trong màu áo Argentina. Anh gửi lời cảm ơn đến Messi vì những gì người bạn đã cống hiến cho Albiceleste, đặc biệt là khát khao được khoác áo đội tuyển và biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Leguizamon nhấn mạnh rằng Messi đã vượt qua mọi giới hạn, phá vỡ mọi khuôn mẫu và hoàn thành không chỉ giấc mơ của bản thân mà còn cả những kỳ vọng của hàng triệu người Argentina. Theo người bạn thuở nhỏ, Messi có thể rời đội tuyển với cảm giác trọn vẹn bởi anh không còn điều gì phải nuối tiếc.
“Cảm ơn hôm nay, ngày mai và suốt cuộc đời, người anh em”, Leguizamon khép lại lời nhắn dành cho Messi.
Hai bức ảnh vì thế không đơn thuần là những tư liệu chưa từng được công bố về thời thơ ấu của một huyền thoại. Chúng còn đưa người hâm mộ trở về thời điểm Messi chưa phải là Lionel Messi mà cả thế giới biết đến, khi anh vẫn chỉ là một cậu bé Rosario chơi bóng cùng bạn bè trong màu áo Newell’s.
Khép lại hơn 20 năm với Argentina
Messi tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi kết thúc World Cup 2026. Trong bức thư gửi người hâm mộ, anh thừa nhận đây là quyết định khiến mình “đau đớn và vẫn đau tận tâm can”, nhưng hiểu rằng thời điểm thích hợp để khép lại đã đến.
Kể từ lần đầu ra mắt Argentina vào năm 2005, Messi đã có 207 lần khoác áo đội tuyển và trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Albiceleste. Anh cũng giữ kỷ lục ghi bàn với 125 pha lập công.
Hành trình ấy chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc. Messi từng thất bại trong những trận chung kết lớn, từng chịu sức ép khổng lồ và thậm chí có thời điểm tuyên bố chia tay đội tuyển. Nhưng cuối cùng, anh đã đạt được điều mà người hâm mộ Argentina chờ đợi suốt nhiều năm khi cùng đội tuyển vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022 và đặc biệt là World Cup 2022.
Sau hơn hai thập kỷ, Messi rời đội tuyển với một di sản đồ sộ. Còn với Leguizamon, có lẽ ký ức đáng nhớ nhất vẫn không phải những khoảnh khắc Messi nâng cao các danh hiệu lớn mà là hình ảnh cậu bé năm nào mặc áo Newell’s, luôn tìm cách mang trái bóng theo bên mình.
Hai bức ảnh được công bố đúng thời điểm Messi nói lời chia tay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng nhắc người hâm mộ rằng trước khi trở thành nhà vô địch thế giới và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Messi từng chỉ là một cậu bé ở Rosario với trái bóng dưới chân và những người bạn bên cạnh.
Và trong ký ức của những người đã biết Messi từ những ngày đầu ấy, có lẽ cậu bé đó chưa bao giờ thực sự thay đổi.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng