Không quản ngại đường xá xa xôi, một CĐV có tên khá ngộ nghĩnh - Vi Văn Bòm đã trải qua hành trình xuyên đêm để tới sân Shah Alam, nơi diễn ra trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 29.

Làm việc tại Malaysia gần 7 năm chưa về thăm nhà, vì thế ngoài động lực được chứng kiến các cầu thủ của HLV Hữu Thắng "bằng xương, bằng thịt" chơi bóng ngay trên đất Mã, được gặp gỡ nhiều đồng hương trong không khí lễ hội giúp tạm gạt bỏ lo toan, nỗi vất vả thường nhật là lý do khác thôi thúc anh Vi Văn Bòm xách ba lô lên và đi.  

Anh Vi Văn Bòm và PV của Webthethao. Ảnh: Cao Hiền.
Anh Vi Văn Bòm và PV của Webthethao. Ảnh: Cao Hiền.

Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi bên ngoài sân Shah Alam, chàng trai 26 tuổi chia sẻ với thu nhập 2000 ringgits/ tháng (hơn 10 triệu đồng) từ công việc xây dựng, việc quyết định thực hiện chuyến đi tới Shah Alam lần này khiến anh gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, anh Bòm không ngần ngại đi từ 1h đêm hôm trước để kịp có mặt tại Kuala Lumpur vào lúc 5h sáng nay (theo giờ Việt Nam) và đến sân từ sớm, trước khi trận đấu diễn ra vài tiếng.