Ở trận đấu này, hơn 100 CĐV Malaysia đã đến tiếp sức cho đội nhà. Họ ngồi ở khu vực khán đài D. Trong đó, nhóm CĐV Ultras chỉ khoảng 30-40 người nhưng luôn tạo không khí rộn ràng suốt cả trận đấu.

CĐV Malaysia bật khóc khi đội nhà thua thảm Việt Nam
Các CĐV Malaysia lặn lội xa xôi sang Việt Nam tiếp lửa đoàn quân HLV Kim Pan Gon.

Họ hát hò, nhảy với những bài hát quen thuộc. Kể cả khi đội nhà bị dẫn bàn, các CĐV Malaysia không ngừng hò hát động viên. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Kim Pan Gon không thể đứng vững và nhận thất bại với tỷ số 0-3.

Sau trận đấu, các cầu thủ Malaysia buồn bã. Họ ngồi khụy xuống sân một lúc rồi sau đó cùng nhau tiến đến khu vực các CĐV nhà. Tại đây, một thành viên trong nhóm Ultras đứng lên khích lệ tinh thần với khẩu hiệu “We love you” (Chúng tôi yêu bạn). Họ còn đặt niềm tin vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ đội nhà ở những trận đấu tới và gửi tặng chiếc áo của Ultras.

CĐV Malaysia bật khóc khi đội nhà thua thảm Việt Nam
Dù chỉ số ít nhưng họ khuấy động cả khán đài D sân Mỹ Đình.
CĐV Malaysia bật khóc khi đội nhà thua thảm Việt Nam
Giọt nước mắt của CĐV Malaysia.
CĐV Malaysia bật khóc khi đội nhà thua thảm Việt Nam
Nỗi buồn của các cầu thủ Malaysia.

Cùng lúc đó, một CĐV Malaysia bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má CĐV này khi chứng kiến trận thua đậm của những chú Hổ Mã Lai. Các cầu thủ Malaysia hứa sẽ cống hiến hết mình ở trận đấu mang tính chất then chốt cho tấm vé vào bán kết với Singapore vào ngày 3/1/2023.