Chiến thắng 2-0 trước Việt Nam tối 29/9 nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ Thái Lan bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh niềm vui vì Thái Lan giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, một số CĐV lập tức nhắc lại những cuộc đối đầu trước đây và dành không ít lời “cà khịa” cho đối thủ.
Một trong những chủ đề được nhắc đến là việc Thái Lan lần này sử dụng đội hình mạnh, trong khi Việt Nam không có tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Trên mạng xã hội Thái Lan xuất hiện những bình luận mang hàm ý rằng Việt Nam sẽ phải “dọn dẹp đội hình” và trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ bản địa.
Một bình luận thậm chí viết theo kiểu châm chọc:Việt Nam chỉ biết trông chờ vào các cầu thủ nhập tịch. Giờ hãy tự đào tạo một cầu thủ nội địa đi nhé. Không có cầu thủ Brazil thì Việt Nam cũng chẳng còn là một bữa tiệc”. Cách nói này ám chỉ Nguyễn Xuân Son, tiền đạo gốc Brazil nhập quốc tịch Việt Nam và từng đóng vai trò nổi bật trong hành trình vô địch ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam.

Những bình luận tương tự cho rằng Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng khi không có Xuân Son, thay vì dựa vào một cầu thủ nhập tịch để tạo khác biệt. Đây rõ ràng là góc nhìn mang tính chế giễu của một bộ phận CĐV Thái Lan, thay vì đánh giá khách quan về chất lượng đội tuyển Việt Nam.
Một chủ đề khác cũng được người hâm mộ Thái Lan nhắc đến là cụm từ “hàng thật”. Sau trận đấu, một số CĐV cho rằng lần này Thái Lan tung ra lực lượng mạnh và kết quả 2-0 là cách để chứng minh sự khác biệt so với những lần chạm trán trước.
Đáng chú ý, chính Chaiyaphon Adthont, người ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+4, từng nói trước trận rằng Thái Lan có lực lượng đầy đủ hơn so với những lần đối đầu trước đây. Sau khi đội nhà giành chiến thắng, chi tiết này càng được người hâm mộ nhắc lại.
Dù vậy, các CĐV Thái Lan cũng thừa nhận đội nhà không có một trận đấu dễ dàng. Sau bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen ở phút 10, Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Việt Nam và phải chờ đến phút 90+4 mới có bàn thứ hai.
Với Thái Lan, chiến thắng 2-0 không chỉ giúp đội tuyển chắc chắn vào chung kết mà còn tạo thêm chất liệu cho những màn “cà khịa” đối thủ quen thuộc. Còn với Việt Nam, thất bại này chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng