Hai sét đấu cùng khép lại với tỷ số 23-25. Trên bảng điểm, đó là một thất bại 0-2 của đội bóng chuyền nam Đại học Huế trước ứng viên vô địch Trường Đại học TDTT Đà Nẵng ở trận ra quân vòng loại Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc (NUC) 2026 khu vực miền Trung. Thế nhưng, phía sau kết quả ấy là câu chuyện khiến không ít người có mặt tại nhà thi đấu phải dành sự tôn trọng.

Đội bóng chuyền Đại học Huế chỉ có 10 VĐV trong trận ra quân vòng loại NUC 2026 khu vực miền Trung. Ảnh: Trần Khánh
Đội bóng chuyền Đại học Huế chỉ có 10 VĐV trong trận ra quân vòng loại NUC 2026 khu vực miền Trung. Ảnh: Trần Khánh

Ít ai biết rằng, Đại học Huế bước vào trận đấu với chỉ 10 vận động viên, gồm 6 cầu thủ thi đấu chính thức và 4 dự bị. Đội chỉ có đúng một buổi tập đầy đủ trước giải, vỏn vẹn một giờ làm quen sân trước khi bóng bay. Chừng đó là tất cả sự chuẩn bị của thầy trò HLV Nguyễn Đăng Hào trước khi đối đầu với một đối thủ đã có cả tháng tập luyện bài bản.

Dẫu vậy, sự chênh lệch về điều kiện chuẩn bị không tạo nên khoảng cách trên sân. Đại học Huế liên tục bám đuổi đối thủ trong từng pha bóng, buộc Trường Đại học TDTT Đà Nẵng phải căng mình đến những điểm số cuối cùng mới giành chiến thắng ở cả hai sét đấu. Đó là một thất bại đáng tiếc, nhưng những gì Đại học Huế để lại còn ý nghĩa hơn cả kết quả trên bảng tỷ số.

"Mùa hè nên các em đều đã về quê. Đội có 11 VĐV nhưng chỉ 10 bạn kịp thi đấu. Tất cả đều ở ngoại tỉnh. Một vài em ở lại Huế làm thêm trong dịp hè, còn nhiều em tự túc bắt xe từ quê vào thẳng Đà Nẵng để dự giải", HLV Nguyễn Đăng Hào chia sẻ.

Những VĐV của Đại học Huế đến từ Quảng Trị, Quảng Nam (cũ), Quảng Bình (cũ)... Mỗi người một hoàn cảnh, một lịch trình khác nhau. Có người tranh thủ tan ca làm thêm rồi mới đến sân tập. Có người từ quê bắt xe khách để kịp hội quân. Có người vì việc gia đình mà lỡ hẹn với trận ra quân.

Suốt kỳ nghỉ hè, việc tập luyện của đội gần như chỉ diễn ra theo cách "chắp vá". Những sinh viên còn ở Huế tranh thủ gặp nhau vào mỗi buổi chiều. Hôm đủ 5 người, hôm có 6 người. Những thành viên ở xa gần như không thể hội quân thường xuyên.Đến sát ngày thi đấu, toàn đội mới có đúng một buổi tập đầy đủ.

"Thời gian tập cùng nhau rất ít nên trong các tình huống phối hợp nhanh, các em vẫn còn lúng túng. Nhưng những gì các em thể hiện trên sân đã vượt ngoài mong đợi", HLV Nguyễn Đăng Hào nói.

Đại học Huế thi đấu sòng phẳng trước trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Ảnh: Trần Khánh
Đại học Huế thi đấu sòng phẳng trước trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Ảnh: Trần Khánh

Theo thầy Hào, đội còn thiếu một vận động viên quê Quảng Bình vì việc gia đình. Nếu có đủ lực lượng, Đại học Huế sẽ có thêm những phương án chiến thuật và sức cạnh tranh cũng được cải thiện đáng kể.

Đằng sau tập thể ấy không phải là một quá trình tuyển chọn rầm rộ hay những đợt tập huấn kéo dài. HLV Nguyễn Đăng Hào chủ yếu tìm lại những gương mặt từng thi đấu ở các giải phong trào, đánh giá thêm về chuyên môn, thể lực và quan trọng nhất là tinh thần cống hiến.

"Tiêu chí đầu tiên là các em yêu bóng chuyền và sẵn sàng thi đấu vì màu cờ sắc áo của Đại học Huế. Nhà trường không đặt nặng thành tích, nhưng toàn đội luôn muốn cống hiến hết mình", ông chia sẻ.

Để duy trì cảm giác bóng, ngoài các thành viên trong đội, nhiều học trò cũ đã tốt nghiệp cùng các thầy cô tại Huế cũng tình nguyện lên sân làm "quân xanh". Những buổi tập không đông đủ quân số, không hoàn hảo về chuyên môn, nhưng đủ để giữ ngọn lửa đam mê trước ngày lên đường.

Màn rượt đuổi nghẹt thở mở màn bóng chuyền NUC 2026
Màn rượt đuổi nghẹt thở mở màn bóng chuyền NUC 2026

Với HLV Nguyễn Đăng Hào, cuộc đối đầu với Trường Đại học TDTT Đà Nẵng còn mang nhiều cảm xúc khi chính thầy từng học tập và trưởng thành từ ngôi trường này. Thầy Hào hiểu rất rõ đối thủ được đào tạo bài bản và đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước.

"Đội trường ĐH TDTT Đà Nẵng tập luyện từ cách đây cả tháng. Còn chúng tôi chỉ có một buổi tập đầy đủ. Dù vậy, các em đã thi đấu tuyệt vời. Trận đấu này giúp đội nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu để hoàn thiện hơn. Tôi thực sự hãnh diện về các học trò", ông bày tỏ.

Thất bại 0-2 vì thế không mang nhiều nỗi buồn. Bởi điều đọng lại sau trận đấu không chỉ là hai sét thua sát nút, mà còn là hình ảnh những chàng sinh viên từ nhiều miền quê, gác lại kỳ nghỉ hè, tự bắt xe đến Đà Nẵng, để được khoác lên mình màu áo Đại học Huế.

Đại học Huế không có chiến thắng ở ngày ra quân, nhưng đã để lại một trong những câu chuyện đẹp của vòng loại NUC 2026 khu vực miền Trung.