Cái nắng chói chang, nhiệt độ trên sân lên tới 39 - 40 độ C của Hà Nội dù mới chỉ những ngày đầu Hè vẫn không ngăn nổi tình yêu của các khán giả theo dõi trận chung kết giải Lão tướng Thủ đô 2016.

Những cụ già 80-90 tuổi làng Triều Khúc, vẫn ăn vận chỉnh tề thật đẹp, đến sân phơi nắng cùng đám con cháu, cổ vũ cho đội bóng Lão tướng Triều Khúc. Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của trận chung kết giải Lão tướng Thủ đô 2016 giữa hai đội Triều Khúc và Trà Dilmah.

Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Trà Dilmah nhưng điều đọng lại trong lòng tất cả các cầu thủ lẫn người xem là niềm đam mê bất chấp thời tiết của những người yêu phủi.

Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Khán giả đội nắng xem hai đội thi đấu, người ngồi bệt, người đứng xem đều rất chăm chú 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Hơi nóng ở thảm cỏ cao su bốc lên cũng không ngăn nổi các khán giả đánh bệt ngồi xem 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Bầu Hồng của FC Trà Dilmah cầm ô che nắng chỉ đạo chiến thuật từ xa 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Các bô lão làng Triều Khúc cũng mặc kệ nắng vì đam mê 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Chắc hẳn nếu thấy cảnh phơi nắng này, con cháu của các cụ cũng rất lo lắng 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

"Dị nhân" Anh "tệu" rời sân đầu hiệp 2 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Lão quái Anh "tệu" ngồi nghỉ và liên tục tu nước, bóng của ông trải xuống mặt sân 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Kèo trái Giang "say" đến hơi muộn, đang loay hoay tìm bóng râm 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

Việt "cối" cũng phải đội mũ lưỡi trai cho đỡ nắng 
Chùm ảnh: Khán giả đội nắng cổ vũ các Lão tướng

"Đèn quá sáng" nhưng gương mặt các khán giả vẫn đầy hào hứng