Trong thể thao luôn có kẻ thắng và người thua. Riêng môn bóng rổ lại không có tỷ số hoà, khiến các trận đấu càng có nhiều cảm xúc hơn sau tiếng còi mãn cuộc.
Không cần đến những trận đấu chuyên nghiệp hay đỉnh cao để tìm thấy sự thăng hoa hay vực thẳm cảm xúc. Những khoảnh khắc ấy đã có một cách trọn vẹn ở trận bán kết Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2023 giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học RMIT.
Trước khi bước vào trận bán kết này, Đại học RMIT (áo đen) là nhà đương kim vô địch toàn quốc của NUC. Tuy trải qua nhiều sự thay đổi về nhân sự và gặp vài ca chấn thương, đại diện miền Nam vẫn vượt qua vòng bảng để đặt chân vào bán kếtTại đây, nhà đương kim vô địch đã gặp đội bóng ngựa ô, cũng là "kẻ thách thức" mang tên Đại học Đà Nẵng (UDN - áo trắng). Không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng đội bóng miền Trung cho thấy họ không hề dễ bắt nạt, nhất là với phong độ ghi điểm cực cao và khả năng phòng thủ chắc chắn
Qua mỗi hiệp đấu, UDN lại cho thấy họ lì lợm và cứng rắn hơn, mặc kệ bên kia sân là một đội bóng to lớn hơn họ về cơ bắp. Mọi nỗ lực thu hẹp khoảng cách của RMIT đều bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của nhiều cá nhân khác nhau bên phía Đại học Đà NẵngVà sau 4 hiệp đấu, lợi thế đã được đội bóng miền Trung bảo vệ thành công. Họ giành chiến thắng một cách thuyết phục trước nhà đương kim vô địch toàn quốc để đặt chân vào chung kết NUC 2023
Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc tuôn trào.Với Đại học RMIT, hành trình bảo vệ ngôi vương của họ có cái kết dang dở
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi bên phía Đại học RMITPhạm Quang Nghĩa đổ gục ngoài đường biên. Anh là người ghi nhiều điểm nhất ĐH RMIT nhưng vẫn không thể giúp đội bóng giành chiến thắngLời chào và cảm ơn của Đại học RMIT hướng về khán giả tại nhà thi đấu Đại học Sư Phạm Hà NộiNổi buồn của tập thể này lại là niềm vui của đội bóng còn lại. Đại học Đà Nẵng với tinh thần chiến đấu quả cảm và đấu pháp hợp lý đã xứng đáng giành vé vào chung kếtLê Trung Khoa, chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận giấu cảm xúc của mình đi sau chiếc áo đẫm mồ hôiNhưng rồi Khoa cũng đổ gục khi biết mình cùng các đồng đội đã làm nên một chiến tích đặc biệtVõ Trọng Mẫn (trái) cùng với Lê Trung Khoa là hai đầu tàu ghi điểm của Đại học Đà Nẵng, không chỉ riêng trận bán kết mà còn cả chiến dịch NUC từ vòng loại khu vựcCái bắt tay cuối trận luôn là hình ảnh đặc biệt, nhất là sau những màn so tài cảm xúc như thế nàyLà đội bóng ở miền Trung với ít cơ hội lộ diện trên đấu trường toàn quốc, Đại học Đà Nẵng đã tận dụng cơ hội tại NUC 2023 một cách hoàn hảoDâng trào cảm xúc là vậy, những chàng trai Đại học Đà Nẵng sẽ phải nén mọi thứ vào trong vì chặng đường của họ chưa đến điểm kết thúcTrước mắt đội bóng miền Trung sẽ là trận chung kết ngày mai gặp Đại học Giao Thông Vận Tải, nơi họ có thể viết tiếp hành trình lịch sử tại NUC 2023
Ngân hàng số Digimi của BVBank là một ngân hàng số khá trẻ với hơn 2 năm ra mắt nhưng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.
Trong 2 năm qua, Digimi đã mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện trong các giao dịch tài chính hàng ngày như mở các loại thẻ online, chuyển tiền/thanh toán bằng Viet QR/ nickname/số điện thoại, mở rộng thanh toán bằng QR tại Thái Lan,…
Nguyễn Đình Bắc nổi bật với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong khi Yotsakorn Burapha có 2 bàn sau với quãng thời gian thi đấu ít hơn. Nhưng nếu đặt những con số ấy trong cùng một thước đo, đâu mới là số 9 nổi bật hơn tại ASEAN Cup?
Chưa đầy 3 năm trước, Kim Sang-sik rời Hàn Quốc trong tiếng la ó của chính người hâm mộ đội bóng ông gắn bó suốt 15 năm. Giờ đây, nhà cầm quân đứng trước cơ hội viết nên trang sử mới cùng tuyển Việt Nam. Điều gì tạo nên cuộc lột xác ngoạn mục ấy?
Từ một cầu thủ từng bị loại khỏi lò đào tạo vì thể hình nhỏ, Đình Bắc đã vươn lên trở thành một trong những chân sút nổi bật của ASEAN Cup 2026 và đang hướng tới giấc mơ xuất ngoại.
Thất bại 0-2 trước Việt Nam tại Rajamangala khiến Thái Lan liên tiếp chạm những cột mốc đáng quên trong lịch sử đối đầu, đồng thời gặp bất lợi lớn trước trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.
Thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 ở lượt đi - và nếu có thể cả ở lượt về - không hẳn khiến Thái Lan quá thất vọng, bởi họ bước vào giải với tập thể mà chính huyền thoại Kiatisuk thừa nhận là "đội hình hỗn hợp".
Man City chấp nhận chi đậm 86 triệu bảng cho Ayyoub Bouaddi bởi tiền vệ 18 tuổi này không chỉ giàu tiềm năng mà còn những phẩm chất phù hợp với khoảng trống Rodri để lại.
Sau thất bại trước Hàn Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lập tức trở lại với chiến thắng 3-0 trước Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó cải thiện đáng kể cơ hội giành vé vào tứ kết AVC Continental Championship 2026.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng