Lần đầu tiên trong lịch sử, Philippines có đội tuyển tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U17 thế giới và trong hành trình đặc biệt ấy, Caera Celis đang là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất.
Chủ công sinh năm 2010 đến từ Bacolod City không sở hữu chiều cao nổi bật khi chỉ cao 1m67, nhưng bù lại bằng khả năng bật nhảy, tốc độ và những pha tấn công đầy quyết đoán.

Celis từng ghi tới 24 điểm trước Venezuela, trong đó có 22 điểm tấn công và 2 ace. Tại vòng 1/8 gặp Hàn Quốc, cô tiếp tục dẫn đầu Philippines với 14 điểm, gồm 12 điểm tấn công, 1 chắn bóng và 1 ace.
Cô khép lại giải đấu với 162 điểm trong đó có 9 block, 12 ace đứng thứ 4 trong số những VĐV ghi điểm xuất sắc nhất và hiệu suất tấn công tại giải U17 vô địch thế giới.
Không chỉ gây ấn tượng bằng những con số, cô gái 16 tuổi còn cho thấy sự trưởng thành khi phải đối đầu với những tài năng trẻ hàng đầu thế giới.
“Điều khiến tôi bất ngờ nhất là các VĐV ở đây thi đấu rất nhanh và có tính cạnh tranh cao. Tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện”, Celis chia sẻ.

Thi đấu cách quê nhà hàng nghìn km, Celis cũng nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả tại Chile. Trước áp lực từ những trận đấu lớn, cô cho biết luôn cố gắng giữ sự tập trung, tin tưởng đồng đội và chiến đấu cho từng điểm số.
Ở Philippines, Celis hiện khoác áo St. John’s Institute-Hua Ming Falcons và được xem là một trong những chủ công trẻ triển vọng nhất của quốc gia này.
Dù Philippines không thể tiến sâu tại giải (đứng hạng 15 trong số 24 đội tham dự), U17 World Championship 2026 vẫn là cột mốc đặc biệt với Celis. Ở tuổi 16, cô không chỉ cùng các đồng đội làm nên lịch sử cho bóng chuyền Philippines mà còn cho thấy tiềm năng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng chuyền Philippines cũng như Đông Nam Á trong tương lai.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng