Conor McGregor xác nhận đang tích cực đàm phán với UFC cho màn tái xuất vào mùa hè. Anh thông báo trên Instagram rằng một bản hợp đồng béo bở đang được soạn thảo, dù địa điểm vẫn chưa chốt.

"Tôi đang đàm phán với UFC, có thể là sự kiện Nhà Trắng hoặc đâu đó quanh quẩn," McGregor nói trên tài khoản thương hiệu đồ uống LITT của mình. "Vào khoảng mùa hè này, McGregor sẽ trở lại hốt bạc."

Lần gần nhất Conor McGregor bước vào lồng bát giác đã là năm 2021, nơi anh để thua Dustin Poirier ở sự kiện UFC 264

Khó có khả năng thi đấu tại Nhà Trắng

Dù McGregor từng khăng khăng việc góp mặt tại sự kiện Nhà Trắng ngày 14/6 là "ván đã đóng thuyền", ký giả Ariel Helwani tiết lộ anh sẽ không xuất hiện tại đây. Sự kiện Nhà Trắng không mang lại "gate revenue" (doanh thu bán vé trực tiếp) — UFC thậm chí dự kiến lỗ tới 60 triệu USD cho show diễn này — khiến nó trở thành một bài toán tài chính tồi tệ đối với cỗ máy in tiền như McGregor.

Nhắm đến Tuần lễ Thi đấu Quốc tế (International Fight Week)

Theo Helwani, Tuần lễ Thi đấu Quốc tế vào tháng 6 tại Las Vegas (Mỹ) là bến đỗ khả dĩ nhất. Tuần lễ trọng đại này luôn mang lại lợi nhuận khủng nhất lịch sử UFC, đảm bảo doanh thu bán vé và "PPV" (bản quyền truyền hình trả tiền) khổng lồ mà McGregor luôn đòi hỏi.

Conor McGregor có thể sẽ tái xuất ở International Fight Week vào tháng 6 tới?

Tranh chấp hợp đồng vẫn là rào cản

McGregor lập luận thỏa thuận phát sóng trị giá 7,7 tỷ USD mới của UFC làm vô hiệu hóa hợp đồng hiện tại của anh (vốn dựa trên cấu trúc chia sẻ doanh thu PPV). Chủ tịch Dana White chưa xác nhận bất cứ điều gì: "Nếu xong xuôi và cậu ấy đồng ý, tôi đã công bố rồi."

Chưa có đối thủ nào được xác nhận. Max Holloway và Colby Covington đã lên tiếng thách thức. Trận gần nhất của McGregor khép lại bằng thất bại TKO (bác sĩ can thiệp dừng trận) trước Poirier sau khi anh gãy xương chày ngay hiệp