Cử chỉ đầy cảm động của trường THCS Võ Thị Sáu dành cho Ngô Thì Nhậm
Các CĐV theo dõi trận đấu giữa trường THCS Võ Thị Sáu và Ngô Thì Nhậm không quên những hình ảnh cảm động của cầu thủ hai đội sau tiếng còi kết thúc vang lên.
Các CĐV theo dõi trận đấu giữa trường THCS Võ Thị Sáu và Ngô Thì Nhậm, tại Festival U13 Bóng đá học đường, chắc chắn sẽ không thể quên được những hình ảnh đầy cảm động của cầu thủ hai đội sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Đây là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết còn lại của bảng A do vậy hai đội nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất cùng những pha bóng vô cùng quyết liệt. Cầu thủ đến từ Đà Nẵng đã có bàn thắng đầu tiên ngay trong hiệp 1 nhưng đến hiệp 2 các chân sút trường THCS Võ Thị Sáu đã san bằng tỷ số và giữ vững cho đến cuối trận... ...qua đó đội bóng từ quê hương bánh đậu xanh giành 1 điểm vô cùng quý giá để ghi tên mình vào trận bán kết gặp THCS Độc Lập. Sau trận đấu tất cả cầu thủ, BHL THCS Võ Thị Sáu tràn ra sân để ăn mừng thành quả mà họ đã rất vất vả mới có được. Từ các cầu thủ... ...đến các thầy cô, phụ huynh của các em... ...thậm chí cô hiệu trưởng Lê Thanh Bình cũng không giữ được điềm tĩnh với kết quả mà các học trò của mình đã giành được. Đối lập với niềm vui chiến thắng của đại diện từ Hải Dương, các cầu thủ nhí của THCS Ngô Thì Nhậm thể hiện sự buồn bã, tiếc nuối khi các em không thể giữ nổi thành quả đầu tiên mà để cho đối thủ gỡ hoà, chính thức chấm dứt hành trình tại giải đấu. Lúc này tinh thần đoàn kết giữa hai đội được thể hiện một cách rõ nét với rất nhiều cử chỉ vô cùng cảm động khi thầy cô của trường Võ Thị Sáu... ...cùng các cẩu thủ đã đến bên những chân sút đối phương để an ủi, động viên đứng dậy sau thất bại. Các chân sút THCS Võ Thị Sáu còn dành nhiều mỹ từ cho đối thủ như "đội bóng chơi đẹp nhất giải, Ngô Thì Nhậm vô địch"...để giúp các bạn vơi đi nỗi buồn thua trận. Đặc biệt hình ảnh thủ môn Đình Thông mang hoa quả đến cho các cầu thủ đội bóng của Đà Nẵng đã khiến tất cả những người có mặt không thể thốt nên lời. Dù thắng hay thua, người đi tiếp người ở lại... ...nhưng những hình ảnh này sẽ đọng lại mãi trong tâm trí tất cả các cầu thủ cũng như những ai theo dõi Festival U13 bóng đá học đường 2017.
LỊCH THI ĐẤU VCK FESTIVAL BÓNG ĐÁ HỌC ĐƯỜNG U13-2017, TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ VFF (MỸ ĐÌNH)
-7h30 ngày 30/6: Diễn ra 2 trận Bán kết
THCS Độc Lập - THCS Võ Thị Sáu THCS Nghi Công - THCS Phú Đô
Lễ Khai Mạc giải chạy Mitsubishi Motors Việt Nam - Tam Đảo City Trail 2025 đã chính thức diễn ra tại khu vực sự kiện Công viên trung tâm - Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Tại Herbalife Countdown Party 2025, các khán giả đã được cảm nhận âm nhạc đỉnh cao và hòa mình vào những giai điệu sôi động, ánh sáng rực rỡ và không khí lễ hội cuồng nhiệt.
Không chỉ được tận hưởng bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, các khán giả của Herbalife Countdown Party 2025 còn được giao lưu với những ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu của showbiz Việt.
Bayern , Real Madrid, Barcelona, PSG, Inter Milan cùng các đại diện Anh tạo nên nhóm hạt giống số 1, hứa hẹn nhiều cặp đấu lớn ngay từ vòng phân hạng Champions League.
Thất bại trước Việt Nam không chỉ khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng mà còn làm dấy lên cảnh báo về những vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá xứ Chùa Vàng.
Vòng mở màn Premier League 2026/27 mang đến cảm giác khác lạ: kiểm soát bóng không còn là ưu tiên tuyệt đối, trong khi tốc độ, thể chất và chuyển trạng thái được đẩy lên một cấp độ mới.
Thất bại 0-2 trước Việt Nam tại Rajamangala đẩy Thái Lan vào thế bất lợi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chung kết AFF/ASEAN Cup theo thể thức sân nhà - sân khách.
HLV Anthony Hudson dùng màn so sánh với Turkmenistan để tiếp thêm niềm tin cho Thái Lan trước nhiệm vụ ngược dòng trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Không có quá nhiều nụ cười giòn tan, thay vào đó, các tuyển thủ Thái Lan lặng lẽ tập luyện làm quen sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam.
Học viện Hàng không Việt Nam có màn ra quân đầy thuyết phục tại giải bóng chuyền NUC 2026 khi vượt qua Đại học Hùng Vương sau hai set đấu với cùng tỷ số 25-8.
Thất bại 0-2 ở lượt đi không khiến Sarach Yooyen mất niềm tin. Đội trưởng Thái Lan khẳng định đội nhà sẽ chiến đấu để đánh bại Việt Nam và đưa chức vô địch ASEAN Cup 2026 về nước.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng