Ngay sau khi giải đấu chính thức khép lại, hai đội bóng chủ nhà là Trường Đại học Luật – Đại học Huế (HUL) và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC) đã cùng nhau xếp thành hai hàng dài thẳng tắp. Họ chủ động mở ra một con đường danh dự, trao đi những cái đập tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ và những lời chúc mừng chân thành nhất để đón chào tân vương bước qua.

Các đội chủ nhà Huế lập hàng rào danh dự để vỗ tay chào đón nhà tân vương Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh tại vòng loại miền Trung. (Ảnh: NUC)
Các đội chủ nhà Huế lập hàng rào danh dự để vỗ tay chào đón nhà tân vương Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh tại vòng loại miền Trung. (Ảnh: NUC)

Giữa sân bóng tại dải đất miền Trung, hành động đẹp ấy đã vượt lên trên mọi sự tính toán hay cay đắng của thắng thua. Đó là biểu tượng tuyệt đẹp cho tinh thần thể thao cao thượng, cho sự trân trọng tuyệt đối dành cho những người chiến thắng xứng đáng, và trên hết là tình anh em, tình đồng hương gắn kết bền chặt của tuổi trẻ miền Trung.

Cử chỉ cao đẹp và giàu tính kết nối của các cầu thủ xứ Huế chính là phần thưởng tinh thần vô giá, nâng tầm chiến thắng của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Để bước qua hàng rào danh dự ấy trong tư cách nhà vô địch vòng loại miền Trung, đại diện duy nhất đến từ xứ Nghệ đã trải qua một hành trình chinh phục đầy bản lĩnh. Vượt qua chặng đường hơn 400 km di chuyển từ Nghệ An vào Huế, VUTECH mang tới giải đấu một tập thể gắn kết được tôi luyện qua chuỗi ngày hội quân dồn dập chỉ vỏn vẹn hai tuần, từ những buổi tập thể lực gắt gao lúc giữa trưa cho đến các trận giao hữu chất lượng với lứa trẻ U14, U15 SLNA.

Tinh thần thể thao vốn chảy trong "DNA" của sinh viên Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã được cụ thể hóa bằng chuỗi trận bất bại ấn tượng và ngôi đầu bảng hoàn toàn thuyết phục. Sự đăng quang của một tập thể kiên cường, hòa quyện cùng cái ôm và hàng rào vinh danh nồng hậu từ những người đối thủ đất Cố đô, đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn, hướng tới vòng Chung kết toàn quốc tại TP.HCM bằng những cảm xúc vô cùng đẹp đẽ và sâu sắc.