Nhà cựu vô địch Cúp C1 châu Âu Celtic vừa tạo nên một trong những màn sụp đổ khó tin nhất lịch sử các cúp châu Âu khi đánh mất lợi thế dẫn trước tới 4 bàn và bị LASK loại khỏi Champions League 2026/27. Đội bóng Scotland dẫn 3-0 sau lượt đi, rồi nâng tổng tỷ số lên 4-0 ngay trên đất Áo, nhưng cuối cùng thua 1-5 ở lượt về và thất bại 4-5 sau hai lượt trận.

Với Celtic, đây không chỉ là một thất bại, nó còn là cú sốc đặc biệt bởi họ đã ở rất gần tấm vé tham dự vòng đấu chính Champions League. Thậm chí, đội bóng Scotland từng có thời điểm nắm lợi thế quá lớn đến mức gần như không ai nghĩ LASK còn cơ hội lật ngược tình thế.

Celtic khởi đầu hoàn hảo rồi đánh mất tất cả

Sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi, Celtic nhập cuộc tại Raiffeisen Arena với tâm thế tương đối thoải mái. Lợi thế lớn giúp đội bóng Scotland không nhất thiết phải mạo hiểm, nhưng họ vẫn có những cơ hội để sớm kết liễu hy vọng của đối thủ.

Phút 21, Callum McGregor đưa Celtic vượt lên. Cú sút chìm của tiền vệ đội trưởng chạm nhẹ vào Andrade rồi đổi hướng, khiến thủ môn Jungwirth hoàn toàn bất lực. Tỷ số lượt về là 1-0 và tổng tỷ số được nâng lên 4-0 cho Celtic.

Đó lẽ ra phải là thời điểm Celtic kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Thế nhưng, bàn thắng của McGregor lại không giúp đội khách thi đấu chắc chắn hơn. Ngược lại, LASK bắt đầu tìm thấy những khoảng trống và gia tăng sức ép.

Phút 32, Celtic tự đưa mình vào thế khó. Một đường chuyền bất cẩn của Nygren về phía sau đã trở thành món quà dành cho Moses Usor. Tiền đạo LASK không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đánh bại Viljami Sinisalo để rút ngắn tỷ số. Bàn thua ấy mang đến niềm tin cho đội chủ nhà. LASK tiếp tục tấn công mạnh mẽ sau giờ nghỉ và chỉ mất 3 phút để có bàn thứ hai. Robert Ljubicic tung cú sút chìm hiểm hóc từ sát mép vòng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với của Sinisalo.

Celtic tạo được lợi thế dẫn 4 bàn nhưng vẫn bị loại ở vòng play-off Champions League (Ảnh: Sky Sport)
Celtic tạo được lợi thế dẫn 4 bàn nhưng vẫn bị loại ở vòng play-off Champions League (Ảnh: Sky Sport)

Celtic lúc này bắt đầu đánh mất sự chủ động. LASK càng chơi càng tự tin, trong khi đội khách không còn duy trì được sự bình tĩnh cần thiết. Phút 58, Samuel Adeniran tạo nên một khoảnh khắc xuất thần với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, khiến Sinisalo không có cơ hội cản phá. Từ thế dẫn 4-0, Celtic chỉ còn hơn LASK 4-3 trên tổng tỷ số.

Điều đáng nói là Celtic vẫn có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng được những khoảng trống và ngày càng phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà. LASK liên tục dồn bóng về phía khung thành đội bóng Scotland và cuối cùng được đền đáp ở phút 90.

Sinisalo xuất sắc cản phá cú dứt điểm đầu tiên của Joao Victor Tornich, nhưng Celtic không thể ngăn Florian Flecker lao vào đánh đầu từ tình huống bóng bật ra. LASK gỡ 4-4, đồng nghĩa hai đội phải bước vào hiệp phụ.

LASK hoàn tất cuộc ngược dòng không tưởng

Nếu Celtic hy vọng LASK sẽ suy giảm thể lực sau 90 phút tấn công liên tục, họ đã hoàn toàn sai lầm. Đội bóng Áo bước vào hiệp phụ với nguồn năng lượng và tinh thần chiến đấu vượt trội.

Phút 108, Adeniran một lần nữa khiến Celtic choáng váng. Tiền đạo LASK tung cú sút từ xa, ghi bàn thứ hai trong trận và lần đầu tiên đưa đội chủ nhà vượt lên trên tổng tỷ số. Từ chỗ bị dẫn 0-4, LASK hiện dẫn Celtic 5-4.

Chỉ vài phút sau, Reo Hatate phạm lỗi với Krystof Danek trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho LASK. Adeniran đứng trước cơ hội hoàn tất cú hat-trick và có thể chấm dứt mọi hy vọng của Celtic. Cho dù Sinisalo đã cản phá thành công cú sút từ chấm 11 m, Celtic vẫn phải chứng kiến LASK giành chiến thắng chung cuộc 5-4 sau 120 phút.

Các con số thống kê cho thấy Celtic thực sự đã bị áp đảo trong một khoảng thời gian dài. LASK tung ra tới 40 cú sút, trong khi Celtic chỉ có 8 lần dứt điểm. Đội chủ nhà có 8 cú sút trúng đích so với 3 của đối thủ, đồng thời chạm bóng trong vòng cấm tới 59 lần, gần gấp ba Celtic với 20 lần.

Celtic trải qua đêm ác mộng trên đất Áo ở lượt về vòng play-off Champions League (Ảnh: Sky Sport)
Celtic trải qua đêm ác mộng trên đất Áo ở lượt về vòng play-off Champions League (Ảnh: Sky Sport)

Đáng chú ý, tỷ lệ kiểm soát bóng lại khá cân bằng, với LASK đạt 49,2% và Celtic 51,8%. Điều đó cho thấy vấn đề lớn nhất của Celtic không nằm ở khả năng giữ bóng mà ở việc họ hoàn toàn lép vế trong những thời điểm quyết định.

Sau trận, HLV Martin O'Neill thừa nhận Celtic lẽ ra phải kết thúc trận đấu từ sớm. Ông cho rằng đội bóng đã bỏ lỡ những cơ hội lớn, đồng thời trao cho LASK cơ hội trở lại bằng những sai lầm đáng trách.

Về phần mình, Đội trưởng McGregor thẳng thắn nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận đội bóng thi đấu quá bị động và dường như sợ hãi trước nhiệm vụ giành chiến thắng.

Thất bại này khiến Celtic lần thứ hai liên tiếp không thể góp mặt ở vòng đấu chính Champions League. Mùa trước, họ bị Kairat Almaty loại ở loạt sút luân lưu tại vòng đấu này.