Bước vào cuộc so tài với tính chất quan trọng của một trận knock-out, hai đội chọn cách nhập cuộc vô cùng thận trọng và kỷ luật. Mặc dù đội chủ nhà Đại học Thủy lợi (TLU) hoàn toàn chiếm thế chủ động, kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn trên sân, nhưng các chân sút áo đỏ liên tục vấp phải hệ thống phòng ngự bọc lót kín kẽ từ phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Sự giằng co và chặt chẽ trong từng pha tranh chấp đã khiến 40 phút thi đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, thế trận đã hoàn toàn đảo chiều khi một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống Hà Nội. Đúng với tinh thần "Thủy lợi gặp nước", dàn cầu thủ TLU bỗng chốc bùng nổ mạnh mẽ và thi đấu vô cùng thăng hoa. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 50, khi Hoàng Danh dứt điểm chính xác trên chấm penalty để mở tỷ số, phá vỡ thế bế tắc.
Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút sau đó, cơn lốc tấn công của đội chủ nhà tiếp tục cuốn phăng hàng thủ đối phương bằng cú đúp đẳng cấp của Trung Hiếu vào các phút 55 và 60. Việc nhận liên tiếp 3 bàn thua trong khoảng thời gian ngắn đã buộc VNUA phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng mọi nỗ lực của họ đều không thể vượt qua sự tập trung của tuyến dưới TLU.
Đến những phút bù giờ cuối cùng, Ngọc Hải đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng bàn thắng ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0. Trận đại thắng thuyết phục sau 30 phút bùng nổ ở hiệp hai không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội cùng bản lĩnh của Đại học Thủy Lợi, mà còn đưa họ hiên ngang tiến thẳng vào trận Chung kết miền Bắc.
Thắng lợi này giúp TLU thong dong chờ đợi tấm vé chung kết còn lại, nơi cuộc đọ sức kéo dài 80 phút vào sáng mai giữa Đại học Bách khoa và Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ chính thức xác định đối thủ xứng tầm của họ trên con đường chinh phục ngôi vương khu vực.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng