Haaland là lời giải cho những trận đấu khó
Man City khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 2-0 trên sân Porto, nhưng tỷ số không phản ánh hoàn toàn diễn biến trận đấu. Đội bóng của Enzo Maresca có thêm một lần giành trọn 3 điểm trong một màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục và một lần nữa Erling Haaland là người tạo ra khác biệt.
Hiệp 1 tại Dragao cho thấy Man City không dễ dàng áp đặt thế trận. Haaland có hai cơ hội lớn trong vòng cấm nhưng đều bị Diogo Costa cản phá, trước khi đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Porto cũng phòng ngự tốt, khiến đội khách phải kiên nhẫn chờ đợi.
Sau giờ nghỉ, Haaland lập tức sửa sai. Anh tận dụng quả tạt của Enzo Fernandez để đánh đầu đưa bóng dội cột rồi đi vào lưới. Đến thời gian bù giờ, tiền đạo người Na Uy lại có mặt đúng lúc để đệm bóng từ đường chuyền ngược của Rayan Ait-Nouri, ấn định chiến thắng 2-0.
Đó là điểm đặc biệt ở Haaland. Anh không nhất thiết phải có một trận đấu hoàn hảo để trở thành nhân vật quyết định. Chỉ cần một khoảng trống, một quả tạt chính xác hoặc một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, anh có thể biến ưu thế nhỏ thành bàn thắng.
Với Man City, giá trị ấy ngày càng lớn. Cú đúp trước Porto nâng thành tích của Haaland lên 167 bàn cho CLB, giúp anh đứng thứ ba trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.
Tại Champions League, Haaland cũng đã san bằng thành tích 36 bàn của Sergio Aguero cho Man City. Nhưng sự khác biệt nằm ở số trận: Haaland chỉ cần 40 lần ra sân, ít hơn Aguero 24 trận.
Những cột mốc đáng chú ý của Haaland tại Champions League | Thành tích |
|---|---|
Tổng số bàn thắng | 59 |
Số lần ra sân | 59 |
Bàn thắng cho Man City | 36 |
Số trận để đạt 36 bàn cho Man City | 40 |
Bàn thắng ở vòng bảng/vòng phân hạng | 42 |
Vị trí trong danh sách ghi bàn mọi thời đại | Thứ 7 |
Haaland đã ghi 59 bàn sau 59 trận tại Champions League, duy trì hiệu suất đúng một bàn mỗi trận. Anh là cầu thủ đạt nhanh nhất các cột mốc 30, 40 và 50 bàn trong lịch sử giải đấu.
Nhưng những con số ấy chỉ là một phần câu chuyện. Điều đáng nói hơn là Man City đang ngày càng dựa vào khả năng chuyển hóa cơ hội của Haaland để bù đắp cho những thời điểm họ không kiểm soát được trận đấu.
Trước Porto, đội khách có thời điểm giảm nhịp sau bàn mở tỷ số, để đối thủ lấy lại sự tự tin. Porto không có cú sút trúng đích, nhưng Alan Varela vẫn có một pha cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc. Man City phải chờ đến phút bù giờ mới thực sự khép lại trận đấu.
Trong một mùa giải kéo dài với nhiều đấu trường, việc có một tiền đạo có thể giải quyết trận đấu theo cách đó là lợi thế khổng lồ. Vấn đề là Man City gần như không có phương án tương xứng nếu Haaland không thể ra sân.
Man City đang đánh cược quá nhiều vào một tiền đạo
Sự thiếu hụt này trở nên đáng chú ý hơn sau khi Omar Marmoush chuyển tới Tottenham theo dạng cho mượn. Marmoush vốn được xem là phương án dự phòng cho Haaland, nhưng giờ HLV Maresca phải tính đến những giải pháp khác nếu tiền đạo số một cần nghỉ.
Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye hay Phil Foden đều có thể được đẩy lên đá cao nhất. Tuy nhiên, khả năng chơi ở vị trí "số 9" không biến họ thành một trung phong thực thụ.
Khi Haaland vắng mặt, Man City không đơn giản thay một tiền đạo bằng một tiền đạo khác. Maresca có thể phải thay đổi cách triển khai bóng, cách tạo chiều sâu và thậm chí cả phương thức tấn công trong vòng cấm.

Không ai trong số những cầu thủ trên có thể thay thế Haaland theo nghĩa tuyệt đối. Tuy nhiên, Arsenal, Liverpool, Chelsea hay Man Utd ít nhất có những lựa chọn có thể đảm nhiệm vai trò trung phong mà không buộc hệ thống phải thay đổi quá nhiều.
Man City lại không có sự xa xỉ đó. Rủi ro càng lớn khi Haaland đang phải gánh một khối lượng thi đấu khổng lồ. Từ khi Club World Cup bắt đầu vào tháng 6/2025, anh đã chơi 73 trận cho CLB và đội tuyển Na Uy. Trong 4 mùa giải kể từ khi gia nhập Man City, anh chỉ bỏ lỡ 23 trận.
Khả năng duy trì thể trạng của Haaland rất đáng nể, nhưng đó không phải thứ Man City có thể mặc định kéo dài mãi mãi. Lịch thi đấu ngày càng dày, trong khi đội bóng còn phải cạnh tranh ở Premier League, Champions League, các cúp quốc nội và những nhiệm vụ cùng đội tuyển Na Uy.
Sớm hay muộn, Haaland sẽ cần được nghỉ hoặc có thể phải vắng mặt vì một lý do nào đó. Khi ấy, điểm yếu trong cách xây dựng đội hình của Man City sẽ bị phơi bày.

Chiến thắng trước Porto cũng cho thấy một mối lo khác. Gianluigi Donnarumma có một trận đấu không thật sự chắc chắn và tiếp tục khiến người ta đặt dấu hỏi về khả năng xử lý bóng bằng chân. Anh từng suýt mắc sai lầm trước Coventry và tại Dragao cũng có tình huống để William Gomes gây áp lực sau một pha xử lý thiếu an toàn.
Những vấn đề đó chưa trở thành cái giá phải trả bởi Haaland đã ghi hai bàn. Đây chính là nghịch lý của Man City. Haaland càng xuất sắc, đội bóng càng dễ che giấu những điểm chưa hoàn thiện. Nhưng một khi anh không thể ghi bàn, mọi sai sót ở các vị trí khác sẽ lập tức được soi kỹ hơn.
Maresca vì thế đang đứng trước một bài toán không dễ giải. Ông không cần tìm một cầu thủ có thể trở thành Haaland thứ hai, bởi mẫu tiền đạo như vậy gần như không tồn tại. Điều Man City cần là một phương án đủ tin cậy để không biến sự vắng mặt của Haaland thành cuộc khủng hoảng chiến thuật.
Chiến thắng 2-0 tại Dragao là một khởi đầu tốt cho Man City ở Champions League và tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của Haaland. Nhưng mùa giải còn rất dài. Nếu tiền đạo người Na Uy tiếp tục khỏe mạnh và ghi bàn với hiệu suất hiện tại, Man City có đủ cơ sở để mơ về những danh hiệu lớn. Ngược lại, nếu Haaland phải ngồi ngoài trong một giai đoạn quan trọng, Maresca sẽ phải chứng minh rằng đội bóng của ông không chỉ biết thắng nhờ một cá nhân.
Haaland hiện là điểm mạnh lớn nhất của Man City. Nhưng nếu không có phương án bảo hiểm phù hợp, chính sự phụ thuộc vào anh cũng có thể trở thành điểm yếu lớn nhất.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng