Vòng 2 Premier League, dù có thế trận áp đảo nhưng Arsenal không thể có bàn thắng và phải nhận kết cục cay đắng trước Stoke.

Vòng 2 Premier League, dù phải làm khách trước Stoke nhưng Arsenal có 1 thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà. Bằng chứng là tỷ lệ kiểm soát bóng và những cú sút vượt trội.

Hàng công bất lực, Arsenal ôm hận trước Stoke

Cơ hội đáng kể của Arsenal bị bỏ lỡ trong hiệp 1

Có thời điểm Arsenal cầm bóng lên tới 77%, tỷ lệ cao nhất của họ kể từ mùa giải 2003/04 nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến.

Không thể ghi bàn, kết cục đau đớn đến với "Pháo thủ" ngay đầu hiệp 2 khi tân binh Jese Rodriguez, người được PSG cho Stoke mượn có bàn thắng ngay trận ra mắt.

Hàng công bất lực, Arsenal ôm hận trước Stoke
Bàn thắng quyết định của Jese Rodriguez

Dù sau đó, HLV Arsene Wenger tung quân bài dự bị chiến lược Giroud vào sân nhưng Arsenal vẫn không thể có 1 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà.

Công bằng mà nói, Stoke đã phòng thủ rất tốt và việc chắt chiu cơ hội một cách tối đa khiến đội khách Arsenal buộc phải ôm hận!

Tỷ số: Stoke 1-0 Arsenal

Ghi bàn: Jese Rodriguez (47')

Đội hình thi đấu:

Stoke: Butland, Shawcross, Cameron, Zouma, Fletcher, Allen, Pieters (Indi 89'), Diouf, Choupo-Moting, Jesé (Sobhi 71'), Shaqiri (Berahino 25)

Arsenal: Cech, Monreal, Kolasinac (Giroud 66'), Mustafi, Xhaka (Iwobi 79'), Ramsey,Chamberlain, Bellerín, Lacazette (Walcott 78'), Welbeck, Özil