HLV Kim Sang-sik tạo nên bầu không khí đầy thoải mái trong buổi họp báo sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia bằng một chia sẻ hài hước về "chiếc áo trắng" từng mặc ở trận hòa Singapore.

Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã nói với vợ tôi như thế!”, chiến lược gia người Hàn Quốc cười nói khi được hỏi về việc đổi sang chiếc áo đen quen thuộc trên sân Pakansari. Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, sự thay đổi ấy dường như đã mang đến may mắn khi tuyển Việt Nam chơi thăng hoa để giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách.

"Tôi ném cái áo trắng đi rồi", HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau đại thắng Indonesia
"Tôi ném cái áo trắng đi rồi", HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau đại thắng Indonesia

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Chúng tôi đã nỗ lực thể hiện hết mình. Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu với tất cả khả năng. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên có mặt trên sân cũng như những người hâm mộ ở quê nhà đã luôn dõi theo và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình.”

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng dành lời khen cho những gương mặt được trao cơ hội đá chính như Hai Long, Thành Long và Tài Lộc, những cầu thủ đã tận dụng tốt cơ hội để góp phần đưa tuyển Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh đó, ông đánh giá cao Trương Tiến Anh khi khẳng định hậu vệ này di chuyển bền bỉ, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho tuyển Việt Nam trước Indonesia.