Malaysia khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 6-0 trước Singapore, nhưng màn trình diễn ấn tượng này vẫn không đủ giúp đội bóng của Tan Cheng Hoe giành quyền vào chung kết.

HLV Tan Cheng Hoe chấp nhận sự thật đau đớn với Malaysia. Ảnh: Malaysia NT
HLV Tan Cheng Hoe chấp nhận sự thật đau đớn với Malaysia. Ảnh: Malaysia NT

Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia thắng Bangladesh 9-2. Hai đội cùng điểm và có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Indonesia giành vé vào chung kết nhờ ghi 11 bàn, nhiều hơn Malaysia 2 bàn. Vì thế, Malaysia phải chấp nhận đứng thứ hai bảng A và chờ xác định đối thủ ở trận tranh hạng ba.

Dù tiếc nuối, HLV Tan Cheng Hoe vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò. Sau trận thắng Singapore, nhà cầm quân Malaysia cho rằng những màn trình diễn như vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng sự tự tin cho toàn đội.

“Tôi muốn chúc mừng tất cả các cầu thủ. Những trận đấu như thế này thực sự mang lại cho chúng tôi cảm giác và tinh thần tốt. Tôi hơi thất vọng vì không lọt vào chung kết, nhưng tôi rất hài lòng với thái độ và lối chơi của các cầu thủ. Họ đã cống hiến hết mình trên sân”, Tan Cheng Hoe nói.

Điều khiến HLV Malaysia tiếc nuối là đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng cách biệt, nhưng kết quả ở trận đấu còn lại khiến họ không thể đi tiếp. Dù vậy, ông nhấn mạnh Malaysia phải chấp nhận thực tế và nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận đấu tiếp theo.

“Chúng ta phải chấp nhận thực tế là không vào được chung kết, nhưng phải tiếp tục tiến về phía trước và giữ vững tinh thần lạc quan. Toàn đội cần tiếp tục trưởng thành và cải thiện hơn nữa cho trận đấu tiếp theo”, Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trận đấu tiếp theo của Malaysia sẽ là cuộc đối đầu với đại diện bảng B ở trận tranh hạng ba. Việt Nam hiện vẫn còn trận đấu cuối cùng vòng bảng với Pakistan, vì vậy chưa thể xác định chắc chắn vị trí của thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng như cặp đấu tranh hạng ba.

Tiền đạo Paulo Josue cũng có chung quan điểm với HLV Tan Cheng Hoe. “Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình. Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng, nhưng tiếc là vẫn chưa đủ”, chân sút 37 tuổi nói.

Theo Paulo Josue, Malaysia cần nhanh chóng vượt qua sự tiếc nuối: “Thật khó chấp nhận, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cần giữ vững tinh thần và tập trung vào việc kết thúc giải đấu với kết quả tốt nhất có thể”.

Sau chiến thắng 6-0 trước Singapore, Malaysia có thể hướng tới cuộc đối đầu với Việt Nam nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vị trí tương ứng ở bảng B. Với Tan Cheng Hoe, điều quan trọng lúc này là duy trì tinh thần tích cực, tiếp tục cải thiện đội bóng và khép lại giải đấu bằng một kết quả tốt.