Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
VĐV Lê Tú Chinh khá tự tin và nhận được sự chào đón nhiệt tình từ khán đài sân Thống Nhất khi bước vào cự ly  chung kết nội dung 100m nữ. Ảnh: Đình Viên.
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Ở cự ly chung kết 100m nữ tranh tài có 3 VĐV, Lê Thúy Kiều (102 - An Giang), Hà Thị Thu (647 - TP.HCM), Lê Tú Chinh (646 - TP.HCM).
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Khoảng 30m đầu tiên Tú Chinh xuất phát không ấn tượng hơn so với đồng đội Hà Thị Thu. 
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Tuy nhiên với kinh nghiệm của một "nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh bứt tốc cực nhanh ở 20m cuối. 
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Khoảnh khắc nữ hoàng tốc độ - Đông Nam Á tăng tốc. 
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Tú Chinh bứt tốc vượt qua đối thủ.
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Và đương nhiên "cô gái vàng" trong làng điền kinh Việt Nam cán đích đầu tiên với thành tích 11 giây 55.
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Dù mới trở lại sau dịch, Cúp tốc độ được xem như một cử tập dượt nhẹ khi trên đường đua không có nhiều VĐV mạnh với Tú Chinh. Nhưng thành tích 11 giây 55, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á, chỉ hơn một phần trăm giây, 11 giây 54 so với thành tích cô đạt được tại SEA Games 30 ở Philippines. 
Khoảng khắc Tú Chinh tỏa sáng rực rỡ trên đường chạy 100m Cúp Tốc độ 2020
Tú Chinh và đồng đội trên bục nhận giải thưởng. Ảnh: Việt Long.