Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Lin Dan (Lâm Đan) với Xie Xing Fang (Tạ Hạnh Phương) là câu chuyện tình nổi tiếng trong giới thể thao, không riêng của cầu lông.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Lâm Đan gặp Tạ Hạnh Phương lần đầu khi mới 14 tuổi, tại trại huấn luyện của đội tuyển Trung Quốc.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Chú nhóc ngay lập tức bị "tiếng sét ái tình" trước đàn chị lớn hơn 2 tuổi.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Như an bài của định mệnh, họ gặp lại nhau sau 5 năm khi hai đội tuyển cầu lông nam và nữ tập luyện chung.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Lâm Đan gây sốc khi thua trắng Tạ Hạnh Phương ở trận đánh đơn.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Sốc vì trong làng cầu lông Trung Quốc lúc đó, Lâm Đan gần như "vô đối".
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Nguyên nhân khiến Lâm Đan thất bại ắt hẳn chỉ đến từ đôi mắt to tròn kia...
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Kể tử đó, chỉ cần thấy Tạ Hạnh Phương ở đâu, làm gì, Lâm Đan đều rống to từ xa: "Tiểu Phương! Tiểu Phương!"
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Cách tán gái quá "phô" của Lâm Đan khiến "Tiểu Phương" đành gặp đâu, tránh đó!
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Tạ Hạnh Phương cảm thấy hai người không hợp do cô vừa lớn hơn 2 tuổi, lại còn cao hơn Lâm Đan 3cm.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Nhưng Lâm Đan không nản chí nên vẫn cố gắng "tấn công" bằng mọi cách...
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Lâm Đan không chỉ chăm lo sinh hoạt hàng ngày, mà còn điều chỉnh kỹ thuật cho "Tiểu Phương", tóm lại là mọi thứ liên quan tới cô.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Nhưng quan trọng nhất, như thường thấy trên sân đấu, Lâm Đan luôn chờ cơ hội để "dứt điểm".
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Thời khắc đó đến khi cô Hạ tuyên bố: "Hoàng tử của tôi phải cao lớn (chứ không lùn như cậu)".
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Lâm Đan đáp ngay: "Mặc dù không cao, nhưng tôi sẽ khiến em hạnh phúc, bảo vệ em bằng thành công của tôi".
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Vậy là đóa hồng vàng của cầu lông Trung Quốc rơi vào tay Lâm Đan.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Tại Thomas Cup 2004 ở Jakarta, Lâm Đan bất ngờ lao lên khán đài hôn cô Hạ sau khi giành chiến thắng.
Lin Dan tán gái có khi còn hay hơn đánh cầu!
Và trên bục chiến thắng Giải Toàn Anh 2007, Lâm Đan lại ghi điểm khi tặng cho cô Hạ đóa hồng kèm nụ hôn thật sâu.