Ở lượt trận cuối vòng bảng, LPBank Ninh Bình chạm trán Ngân hàng Công thương trong cuộc đối đầu giữa hai đội thuộc nhóm đua trụ hạng. Dù trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa trong việc phân định thứ hạng, cả hai đội vẫn thi đấu quyết tâm, tạo nên màn so tài hấp dẫn với nhiều diễn biến khó lường.

LPBank Ninh Bình có chiến thắng ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: Việt Long
LPBank Ninh Bình có chiến thắng ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: Việt Long

Bước vào set đầu tiên, LPBank Ninh Bình nhanh chóng thể hiện sự chủ động trong lối chơi. Đội bóng cố đô tổ chức tấn công hiệu quả, duy trì lợi thế điểm số để giành chiến thắng 25-19. Đáng chú ý, HLV Thái Thanh Tùng không sử dụng ngoại binh Paskova mà trao cơ hội cho Warisara.

Sang set hai, Ngân hàng Công thương có những điều chỉnh hợp lý, cải thiện khả năng tổ chức tấn công và phòng thủ. Đội bóng này dần lấy lại thế trận, tạo khoảng cách điểm số an toàn trước khi thắng 25-17, cân bằng tỷ số trận đấu 1-1.

Set ba diễn ra giằng co khi hai đội liên tục bám đuổi, không bên nào dễ dàng tạo ra cách biệt lớn. Trong thời điểm quyết định, Ngân hàng Công thương gặp khó khăn khi ngoại binh Williams liên tiếp đánh hỏng ở những pha bóng cuối. LPBank Ninh Bình tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng sát nút 25-23, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1.

Kịch tính được đẩy lên cao ở set thứ tư. Ngân hàng Công thương từng bị dẫn 15-20 nhưng nỗ lực ghi liền 4 điểm, rút ngắn cách biệt xuống còn 19-20 và tiếp tục gây sức ép lên đối thủ. LPBank Ninh Bình sau đó tiến gần chiến thắng khi dẫn 24-21, nhưng Ngân hàng Công thương không bỏ cuộc, kiên trì ghi điểm để đưa set đấu về tỷ số hòa 24-24.

Ở thời khắc quyết định, LPBank Ninh Bình cho thấy sự tập trung và bản lĩnh để vượt qua sức ép. Với những pha xử lý hiệu quả, trong đó có dấu ấn của Warisara, đội bóng cố đô giành chiến thắng 27-25 ở set bốn.

Chung cuộc, LPBank Ninh Bình thắng Ngân hàng Công thương 3-1 với các tỷ số 25-19, 17-25, 25-23 và 27-25, khép lại vòng bảng bằng một trận đấu giàu cảm xúc.