Trong bóng chuyền, người ta thường nhớ đến những cú đập bóng cắm sàn. Nhưng với Hồ Thị Kim Dung (sinh năm 2003, quê Bắc Trà My), nhân vật được vinh danh MVP nữ tại Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc (NUC) 2026, câu chuyện đáng nhớ nhất lại bắt đầu từ một tấm lưới căng vội trong giờ ra chơi.

Bắt đầu từ những giờ ra chơi ở năm lớp 8, Hồ Thị Kim Dung đến với bóng chuyền bằng sự tò mò và niềm yêu thích, không qua bất kỳ lò đào tạo nào
Bắt đầu từ những giờ ra chơi ở năm lớp 8, Hồ Thị Kim Dung đến với bóng chuyền bằng sự tò mò và niềm yêu thích, không qua bất kỳ lò đào tạo nào

Khởi đầu

Kim Dung đến với bóng chuyền không qua một lò đào tạo nào. Năm học lớp 8, trong những giờ giải lao, cô thấy các anh chị lớp lớn căng lưới chơi bóng chuyền và bị cuốn hút lúc nào không hay. “Dung thấy thích và hứng thú với bóng chuyền. Đôi lúc Dung xin vào chơi cùng thì nhận ra bản thân chơi được môn này, nên tập và chơi thử luôn”, cô kể lại.

Chỉ sau ít buổi, cả lớp đã biết cô chơi khá và Kim Dung được chọn đại diện nhà trường tham gia các giải cấp trường, xã, huyện. Tuy nhiên, vì hoàn toàn tự chơi, không có người hướng dẫn, kỹ thuật của cô thời kỳ đầu chưa chuẩn. Bù lại, khả năng bật cao nổi bật đã sớm khiến người xung quanh chú ý.

Một mình đi con đường thể thao

Trong gia đình, Kim Dung là người duy nhất theo thể thao. Bố mẹ không ủng hộ với lý do giản dị: “Vì Dung là con gái nên không muốn cho theo”. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.

Sự phản đối ấy không được hóa giải bằng một cuộc trò chuyện nào mà nhạt dần theo năm tháng. Khi Kim Dung sắp sửa hoàn thành chương trình đại học, bố mẹ cũng không còn đề cập đến chuyện này nữa.

Bị gia đình phản đối, Kim Dung vẫn quyết tâm theo đuổi bóng chuyền.
Bị gia đình phản đối, Kim Dung vẫn quyết tâm theo đuổi bóng chuyền.

Kim Dung tự tìm hiểu và quyết định theo học ngành Huấn luyện thể thao, chuyên ngành bóng chuyền, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Lý do cô nêu rất thẳng thắn: muốn gặp nhiều bạn cùng đam mê và những người chơi giỏi.

Ở trường, một ngày của cô được chia làm hai nửa: ban ngày học các môn văn hóa và môn chuyên sâu bóng chuyền, buổi tối ra sân tập thêm cá nhân. Việc vừa học vừa thi đấu thường xuyên giúp cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

DSU, “gia đình thứ hai”

Với Kim Dung, Đội tuyển bóng chuyền nữ DSU không chỉ là nơi thi đấu. “DSU giống như một gia đình thứ hai. Dung gắn bó với đội từ những ngày còn là sinh viên và có rất nhiều kỷ niệm cùng các chị em”, cô chia sẻ. Cô cũng là một trong những vận động viên còn ở lại từ chức vô địch năm 2023.

Nhắc lại mùa giải ấy, Kim Dung cho biết các đội đều rất mạnh, lối chơi hay và quyết liệt, nên tấm huy chương vàng càng trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Những chuyến thi đấu xa nhà có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng đồng đội luôn động viên, hỗ trợ nhau. “Càng thi đấu càng thấy tình cảm đồng đội gắn bó hơn”, cô nói.

Gắn bó với đội bóng chuyền nữ DSU từ thời sinh viên, Dung coi trọng tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ và những kỷ niệm cùng đồng đội.
Gắn bó với đội bóng chuyền nữ DSU từ thời sinh viên, Dung coi trọng tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ và những kỷ niệm cùng đồng đội.

Khi được hỏi yêu trường và yêu đội bóng đến đâu, Kim Dung trả lời bằng sự hài hước thẳng thắn: yêu trường 60%, yêu đội bóng 70%, còn yêu bản thân 99%.

Nước mắt và những lần muốn buông

Phía sau các danh hiệu là cả những giọt nước mắt. Kim Dung từng bật khóc sau một trận thua dù đã quyết tâm và nỗ lực hết mình. “Dung buồn vì sự cố gắng của bản thân không thể đưa đồng đội đến thành tích như mong muốn”, cô bày tỏ.

Kim Dung cũng từng có lúc nghĩ đến chuyện từ bỏ, khi cảm thấy mệt mỏi, khi thấy trình độ chưa tiến lên, và khi nghĩ đến chiều cao, rào cản khiến cô khó theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp. Theo Kim Dung, đó cũng là tâm sự chung của nhiều vận động viên trẻ mà cô quen biết.

Mùa vàng 2026

Tại NUC Bóng chuyền 2026, Kim Dung cùng đồng đội DSU giành chức vô địch sau chiến thắng ở trận chung kết, diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng). Đây là lần thứ hai cô cùng đội nữ DSU lên ngôi vô địch NUC, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Với Kim Dung, hai mùa giải cách nhau ba năm có chung một cấu trúc thi đấu. Điều khác biệt nằm ở vị trí của cô trong tập thể: từ một vận động viên trẻ của lần vô địch đầu tiên, cô trở thành một trong những người ở lại lâu nhất. “Đến bây giờ, dù đã là một trong những VĐV ở lại từ năm 2023, Dung vẫn rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng đội và các em”, cô chia sẻ.

Cá nhân Kim Dung được vinh danh là MVP nữ của giải. Cô gây ấn tượng bằng lối chơi giàu năng lượng, những pha bật đà và tấn công cắm sàn uy lực, cùng vai trò đầu tàu truyền lửa cho đồng đội.

Khép lại hành trình của mình tại NUC 2026, mong ước của Kim Dung dành cho đội bóng rất giản dị: “Dung mong là DSU sẽ luôn đoàn kết và tiếp tục có thêm thật nhiều thành tích trong thời gian tới”.

Kim Dung nhận danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhât) sau khi cùng DSU bảo vệ thành công chức vô địch
Kim Dung nhận danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhât) sau khi cùng DSU bảo vệ thành công chức vô địch

Trở thành người truyền lửa để bóng chuyền đến với nhiều người hơn

Ngoài sân đấu, Kim Dung còn là một người giáo viên. Cô mở lớp dạy bóng chuyền được hai năm, lý do trước hết rất thực tế: “Chủ yếu là kiếm thêm thu nhập”, nhưng mục đích xa hơn là “lan truyền cho các em biết thêm và yêu thích bộ môn này nhiều hơn”.

Theo cô, động lực ấy xuất phát từ thực tế địa phương: “Tại Đà Nẵng, bóng chuyền là bộ môn còn khá ít người chơi ở các lứa THCS, THPT”.

Có lẽ vì thế, hành trình của Kim Dung với NUC như khép lại một vòng tròn đẹp: Từ cô gái từng tự mò mẫm bóng chuyền ở sân trường, không người chỉ dạy, nay trở thành người mở lối cho những học trò nhỏ tiếp theo.