Nadal tiến băng băng ở Roland Garros dù lười... nghỉ ngơi
Sau trận thắng huỷ diệt ở vòng 3, Rafael Nadal vừa tiếp tục thổi bay đối thủ để tiến vào tứ kết Roland Garros, bất kể có mối lo rằng Nadal đang "đốt sức"...
Sau trận thắng huỷ diệt ở vòng 3, Rafael Nadal vừa tiếp tục thổi bay đối thủ để tiến vào tứ kết Roland Garros, bất kể có mối lo rằng Nadal đang "đốt sức" mà không chịu nghỉ ngơi hồi phục...
Những dự đoán về đôi chút khó khăn mà Nadal có thể gặp phải khi đối đầu với hạt giống số 17 Roberto Bautista Agut đã không xảy ra. Sau gần 2 giờ đồng hồ, Rafa vượt qua đồng hương với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2, 6-2.
Chiến thắng này giúp Nadal cân bằng kỷ lục 11 lần lọt vào tứ kết Roland Garros của Roger Federer trong Kỷ nguyên Mở. Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng Nadal vẫn thể hiện sự bền bỉ kinh ngạc, đặc biệt tại Paris năm nay khi anh mới mất 20 game sau 4 trận.
Để duy trì đỉnh cao như Nadal là cả một sự nỗ lực và thái độ rèn luyện chăm chỉ từ "Vua đất nện". Thậm chí HLV Carlos Moya mới đây đã phải than phiền rằng Rafael Nadal quá mải mê tập luyện mà không chịu nghỉ ngơi.
Nadal đang thể hiện phong độ cực cao ở Roland Garros
"Chúng tôi cố gắng rút gọn các buổi tập nhưng đôi khi điều đó vượt quá khả năng của tôi. Nadal rất thích tập luyện và đặc biệt là những buổi kéo dài. Còn tôi thì muốn cậu ấy tập ngắn hơn, đổi lại là tần suất tập luyện lớn hơn. Nadal không còn 18 tuổi nữa và cậu ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và thận trọng với thể lực của chính mình."
Moya chia sẻ thêm: "Đôi khi những việc làm ngoài sân đấu còn quan trọng hơn. Nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện. Tôi từng ở hoàn cảnh tương tự như cậu ấy. Dù sao cậu ấy là người rõ nhất mình nên làm gì".
Rafael Nadal bước sang tuổi 33 từ hôm 3/6, nhưng mãi tới sau Roland Garros và trước Wimbledon khởi tranh vào đầu tháng 7, tay vợt Tây Ban Nha mới mừng sinh nhật, đồng thời tiết lộ kế hoạch sắp tới.
Tay vợt tennis nữ người Mỹ Jessica Pegula không sở hữu bảng thành tích cùng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng được dự đoán có thể... vượt cả huyền thoại NBA Michael Jordan trở thành VĐV giàu nhất thế giới...
Sáng nay (15/6), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ Quốc gia VTF Pro Tour 200 năm 2026 tại An Thạnh, Bến Lức, Tây Ninh.
Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 14/6 tới, quy tụ 92 tay vợt đến từ 18 cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành và lực lượng vũ trang tham gia tranh tài.
PSG có cách tiếp cận khác biệt trong quản lý thể lực, giúp các trụ cột duy trì trạng thái sung sức cho Champions League. Barcelona của HLV Hansi Flick khó áp dụng chính sách tương tự khi lịch thi đấu và tình hình nhân sự đặt ra nhiều sức ép.
Cristiano Ronaldo phải nhận án kỷ luật sau vụ tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha, khép lại cuộc tranh cãi với HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, quyết định của liên đoàn lại mở ra một kịch bản đáng chú ý.
Chiến thắng 3-0 trước Hoá chất Đức Giang Lào Cai giúp Binh chủng Thông Tin - Binh đoàn 19 củng cố vị trí thứ tư, nhưng LP Bank Ninh Bình vẫn có cơ hội cạnh tranh suất cuối cùng vào bán kết.
Binh chủng Thông Tin - Binh đoàn 19 giành chiến thắng 3-0 trước Hoá chất Đức Giang Lào Cai, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết Giải bóng chuyền VĐQG 2026.
Bàn thắng của Olaha Mạnh Đức cùng những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Lê Giang giúp CA TPHCM đánh bại Thể Công Viettel 1-0 ở vòng 4 V.League 2026/27.
Với thành tích 12,16 m ở nội dung ném lao nữ nhóm thương tật F52/F53/F54, Nguyễn Thị Ngọc Thúy xếp thứ ba, mang về huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.
Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận