Những con số trên bảng tỷ số chưa thể kể hết câu chuyện về đội bóng chuyền nữ Trường Đại học Quảng Nam tại vòng loại khu vực miền Trung – Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc môn bóng chuyền NUC 2026. Sau hai trận đấu, đội lần lượt thua Đại học Đà Nẵng 7-25, 21-25 và Trường Đại học Đông Á 10-25, 19-25.

Khoảng cách trên bảng điểm phần nào phản ánh sự chênh lệch về kinh nghiệm và quá trình chuẩn bị giữa Trường Đại học Quảng Nam với những đơn vị có lực lượng mạnh hơn. Trong khi nhiều đội đã có thời gian dài tập luyện và thi đấu cùng nhau, các cô gái Quảng Nam đến với giải trong điều kiện không thật sự thuận lợi, thậm chí đa số các em lần đầu được góp mặt ở một sân chơi thể thao sinh viên quy mô lớn.
Phía sau đội bóng ấy là những câu chuyện rất đời thường. Các VĐV vốn quen với giảng đường, ký túc xá, những ngày trở về quê phụ giúp gia đình hoặc tranh thủ đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Lần này, họ cùng nhau khoác lên mình màu áo Trường Đại học Quảng Nam và đứng chung một bên lưới.
Đội đăng ký 10 VĐV, nhưng Huỳnh Thị Tiên không thể tham dự vào phút chót. Chín VĐV còn lại đều là sinh viên dân tộc thiểu số, gồm A Lăng Thị Sương, Kaphu Thị Vâng, A Lăng Thị Nhiết, Pơloong Thị Thắm, A Lăng Thị Tiên, Arất Thị Quỳnh, những cô gái người Cơ Tu; cùng Hồ Thị Nhi, Trần Thị Vũ Linh và Hồ Thị Mỹ Giang, các sinh viên người Ca Dong.
Họ đến từ các vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang của Quảng Nam cũ. Khoảng cách địa lý khiến việc tập hợp lực lượng để tập luyện vốn đã không dễ, trong khi nhiều sinh viên còn phải tự lo cho cuộc sống và công việc của mình.

HLV trưởng Trần Văn Ý kể rằng đội chủ yếu tập hợp những sinh viên đang ở ký túc xá, bởi các VĐV ở bên ngoài ít có cơ hội chơi bóng cùng nhau. Trong kỳ nghỉ hè, nhiều em đi làm thêm tại Tam Kỳ và các khu vực lân cận. Có em về quê phụ giúp bố mẹ, có em phải tranh thủ công việc để có thêm thu nhập, vì vậy chuyện tập trung đầy đủ quân số không phải lúc nào cũng thực hiện được.
“Các em về quê phụ giúp bố mẹ làm việc nên gặp khó khi triệu tập. Đa số các em làm thêm ở Tam Kỳ và các vùng lân cận. Mấy buổi đầu tiên có một ít bạn vì các bạn làm thêm, không thể xin nghỉ. Gần đến đợt tập trung thì đội mới đủ quân số”, thầy Trần Văn Ý chia sẻ.
Những câu chuyện ấy khiến thời gian chuẩn bị của đội vốn đã ngắn lại càng trở nên ít ỏi. Khi các VĐV có mặt đông đủ, ban huấn luyện phải nhanh chóng sắp xếp đội hình, ổn định vị trí và giúp các em làm quen với nhau trước khi bước vào giải. Đội tham dự NUC bóng chuyền 2026 cũng chưa phải lực lượng mạnh nhất mà Trường Đại học Quảng Nam có thể lựa chọn.
Thầy Ý không giấu những khó khăn ấy, nhưng điều khiến thầy quan tâm hơn cả là tinh thần của các VĐV. Với những sinh viên lần đầu được khoác áo trường thi đấu ở một giải lớn, việc được đứng trên sân đã là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những buổi tập hay những trận giao lưu trước đó.
“Các bạn sinh viên đồng bào thiểu số nỗ lực, cố gắng vì màu cờ sắc áo. Các em cũng rất hào hứng, vì đây là lần đầu được thi đấu một giải lớn. Mình động viên các em cứ thi đấu, giao lưu, cọ xát, học hỏi để có thêm kinh nghiệm”, thầy Ý nói.
Phần lớn VĐV của đội đang là sinh viên năm hai đến năm tư, thậm chí có một thành viên mới chỉ là sinh viên năm nhất. Kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn gần như chưa có, trong khi thời gian tập luyện cùng nhau lại hạn chế. Vì thế, bài toán chuyên môn của đội không chỉ nằm ở lực lượng mà còn ở việc hình thành lối chơi.

Trên sân, các cô gái Quảng Nam chủ yếu cố gắng giữ đúng vị trí, thực hiện những kỹ thuật cơ bản và xử lý tình huống theo những gì đã được tập luyện. Khi chưa có đủ thời gian để xây dựng những phương án chiến thuật phức tạp, nhiều pha bóng được giải quyết bằng phản xạ và bản năng của người chơi bóng.
“Các em tinh thần đánh đúng vị trí chứ có nhiều yếu tố chiến thuật. Chủ yếu là các em biết vị trí của mình, vào sân thì cố gắng đánh đúng vị trí, còn chiến thuật thì chưa có nhiều”, thầy Trần Văn Ý bày tỏ.
Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến các VĐV gặp khó khi đối đầu những đội bóng có trình độ và sự chuẩn bị tốt hơn. Khoảng cách về chuyên môn thể hiện rõ qua những set đấu với Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Đông Á, khi Đại học Quảng Nam có những thời điểm bị đối thủ tạo cách biệt lớn.
Nhưng với một đội bóng lần đầu bước ra sân chơi lớn, sự bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi. Các em phải làm quen với tốc độ trận đấu, sức ép từ đối thủ, không khí thi đấu và cả cảm giác khoác lên mình màu áo trường trước sự chứng kiến của nhiều người.
“Các em lần đầu tiên được thi đấu giải lớn nên có chút bỡ ngỡ, tâm lý. Trước đó, chúng tôi chỉ động viên các em giao lưu, cọ xát, học hỏi. Các em chưa bắt nhịp kịp”, thầy Ý chia sẻ.
Chính vì vậy, ban huấn luyện không đặt nặng thành tích khi đưa đội đến NUC bóng chuyền 2026. Mục tiêu được xác định rõ ràng hơn là để các VĐV có cơ hội thi đấu, được va chạm với những đội bóng mạnh và từng bước tích lũy kinh nghiệm.
Trong suốt thời gian tham dự giải, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam tạo điều kiện ăn ở chu đáo để các VĐV yên tâm thi đấu. Với những sinh viên vốn phải cân bằng giữa học tập, công việc làm thêm và cuộc sống gia đình, sự hỗ trợ của nhà trường giúp các em có thêm điều kiện tập trung cho giải đấu.
Và với những cô gái Cơ Tu, Ca Dong, việc được khoác lên mình màu áo Trường Đại học Quảng Nam vẫn là một cảm giác đặc biệt. Từ những vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, các em lần đầu cùng nhau đứng trên một sân đấu lớn, lần đầu đối đầu những đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn và lần đầu đại diện cho nhà trường ở một giải đấu cấp toàn quốc.
Thầy Trần Văn Ý nói về các học trò của mình bằng sự tự hào của một người đã đồng hành cùng các em: “Các bạn sinh viên đồng bào thiểu số nỗ lực, cố gắng vì màu cờ sắc áo. Các em còn trẻ, lần đầu thi đấu giải lớn nên có thể còn bỡ ngỡ, nhưng tinh thần của các em rất tốt. Các em hào hứng, vinh dự và tự hào khi được mang màu cờ của Trường Đại học Quảng Nam đi thi đấu. Quan trọng nhất là các em được giao lưu, học hỏi và có thêm kinh nghiệm cho những lần sau”.
Hành trình của Trường Đại học Quảng Nam tại NUC bóng chuyền 2026 vẫn còn hai trận đấu phía trước. Những cô gái Cơ Tu, Ca Dong sẽ tiếp tục khoác lên mình màu áo nhà trường, bước ra sân và thi đấu với những gì mình đã có sau những ngày đầu tiên làm quen với sân chơi lớn.
Động Lực là thương hiệu thể thao Việt Nam với hơn 35 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng nhiều giải đấu, trường học và tổ chức thể thao trên cả nước. Tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2026, Động Lực là Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, cung cấp bóng chuyền Động Lực Hunter đạt tiêu chuẩn thi đấu Quốc Gia, góp phần mang đến những trận đấu chất lượng, chuyên nghiệp và công bằng. Sự đồng hành của Động Lực thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng