90 phút "ác mộng" tại Selayang cùng những cung bậc cảm xúc của HLV Hữu Thắng sẽ trở thành hình ảnh không thể nào quên với tất cả những ai chứng kiến trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hầu hết ttast cả đều nghĩ về một kết quả khả quan cho đội bóng áo đỏ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hầu hết tất cả đều tự tin nghĩ về một kết quả khả quan cho đoàn quân của HLV Hữu Thắng.
Quả thực đã có rất nhiều tin vào một kết quả hòa giữa hai đội khi hầu hết thời gian hiệp 1 diễn ra dưới thế trận cân bằng với lối đá khá thận trọng của cả hai bên.
Quả thực đã có rất nhiều tin vào một kết quả hòa giữa hai đội khi hầu hết thời gian hiệp 1 diễn ra dưới thế trận cân bằng với lối đá khá thận trọng của cả hai bên.
Nhưng những sai lầm liên tiếp của thủ môn Phí Minh Long hay sự vô duyên của Công Phượng đã khiến cho những toan tính chiến thuật của nhà cầm quân xứ Nghệ ''tan thành mây khói''
Nhưng những sai lầm liên tiếp của thủ môn Phí Minh Long hay sự vô duyên của Công Phượng đã khiến cho những toan tính chiến thuật của nhà cầm quân xứ Nghệ "tan thành mây khói"....
...và phải bất lực nhìn các học trò của mình thua tan tác ba bàn không gỡ trước người Thái.
...và phải bất lực nhìn các học trò của mình thua tan tác ba bàn không gỡ trước người Thái.
Sau khi kết thúc trận đấu, dù trong lòng rất buồn và nặng trĩu nhiều nỗi suy tư...
Sau khi kết thúc trận đấu, dù trong lòng rất buồn và nặng trĩu nhiều nỗi suy tư...
...nhưng vi ''thuyền trưởng'' của U22 Việt Nam vẫn cùng các cầu thủ đến bên các khán đài để chào...
...nhưng vi "thuyền trưởng" của U22 Việt Nam vẫn cùng các cầu thủ đến bên các khán đài để chào...
...và tạ lỗi với các CĐV đã đặt niềm tin vào ông cũng như các cầu thủ có mặt trên sân.
...và tạ lỗi với tất cả các CĐV đã đặt niềm tin vào ông cũng như các cầu thủ có mặt trên sân.
Dù mang trong mình một nỗi thất vọng tràn trề...
Dù mang trong mình một nỗi thất vọng tràn trề...
...nhưng nhà cầm quân sinh năm 1972 đã dành hết tình cảm để động viên những cầu thủ của mình biết đứng dậy sau thất bại này.
...nhưng nhà cầm quân sinh năm 1972 đã dành hết tình cảm để động viên những cầu thủ của mình biết đứng dậy sau thất bại này.
Có lẽ, hình ảnh sẽ khiến tất cả nhớ mãi về cái buổi chiều ''ác mộng'' mang tên Selayang này...
Có lẽ, hình ảnh sẽ khiến tất cả nhớ mãi về cái buổi chiều "ác mộng" mang tên Selayang này chính là khoảnh khắc vị "thuyền trưởng" tự tay cởi bỏ tấm thẻ HLV tại SEA Games 29...
...và đó cũng chính là những phút giây cuối cùng mà người ta còn nhìn thấy Hữu Thắng trên cương vị HLV trưởng U22 Việt Nam.
...và đó cũng chính là những phút giây cuối cùng mà người ta còn nhìn thấy Hữu Thắng trên cương vị HLV trưởng U22 Việt Nam.