Chủ công Rui Takahashi của Suntory Sunbirds Osaka vừa công khai mình là người đồng tính, trở thành một trong số rất ít VĐV thể thao chuyên nghiệp tại Nhật Bản công khai xu hướng tính dục của mình.

Rui, 26 tuổi, chia sẻ thông tin trên trang cá nhân vào ngày 29/9. Tay đập đang thi đấu tại SV.League cho biết từ khi còn nhỏ, anh đã gặp nhiều khó khăn trong việc đối diện và chấp nhận một phần con người mình.

“Tôi đã sợ phải đối mặt với điều đó, luôn băn khoăn và từng phủ nhận chính mình. Đó là việc tôi là người đồng tính và thuộc nhóm thiểu số về xu hướng tính dục”, Rui chia sẻ.

Một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình này chính là em trai Ran Takahashi, ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản.

Quyết định dũng cảm của Rui Takahashi. Ảnh: Suntory
Quyết định dũng cảm của Rui Takahashi. Ảnh: Suntory

Rui và Ran có khoảng hai mùa giải cùng khoác áo Suntory Sunbirds. Theo Rui, những cuộc trò chuyện thẳng thắn với em trai đã giúp anh lần đầu thực sự chấp nhận bản thân.

“Việc được thi đấu cùng Ran trong gần hai năm có ý nghĩa rất lớn. Qua những cuộc nói chuyện với em ấy, tôi dần có thể thừa nhận con người thật của mình. Khi nói ra cảm xúc, tôi sắp xếp được suy nghĩ và từng bước cảm thấy rằng mình có thể sống đúng với chính mình”, Rui cho biết.

Chủ công của Suntory cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng đội, ban huấn luyện và những người đã ở bên anh trong thời gian qua.

Rui hy vọng quyết định công khai của mình có thể trở thành động lực cho những người đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận bản thân.

Dù câu chuyện cá nhân nhận được nhiều sự chú ý, Rui nhấn mạnh bóng chuyền vẫn là ưu tiên lớn nhất. Anh sẽ tiếp tục tập trung tập luyện và thi đấu cho Suntory Sunbirds Osaka trong mùa giải mới.

Việc Rui Takahashi công khai mình là người đồng tính nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Nhật Bản, nơi số VĐV chuyên nghiệp công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ vẫn còn rất ít.