Tưởng chừng trận chung kết giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ diễn ra cân bằng, nhưng đại diện xứ Mặt Trời mọc lại tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo.
Nhật Bản triển khai lối chơi tốc độ, phòng thủ chắc chắn và tổ chức tấn công hiệu quả, khiến Trung Quốc gần như không thể theo kịp. Sau ba set, đội tuyển sinh viên Nhật Bản giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-16, 25-19, 25-15, qua đó chính thức đăng quang và có lần thứ 6 lên ngôi tại giải Đông Á.

Đây cũng là màn “trả nợ” đầy ngọt ngào của Nhật Bản. Ở vòng bảng, chính Trung Quốc từng đánh bại họ sau ba set. Tuy nhiên, khi hai đội tái ngộ trong trận đấu quan trọng nhất, cục diện đã hoàn toàn đảo chiều.
Trước đó ở bán kết, đội tuyển Nhật Bản cũng gây bất ngờ lớn khi vượt qua Hàn Quốc 3-0, với các tỷ số 25-17, 25-18 và 25-21. Hàn Quốc năm nay mang tới giải lực lượng mạnh trong bối cảnh không còn thi đấu tại VNL và cần tích lũy thêm điểm số quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi lại gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ và khả năng tổ chức trận đấu của các cầu thủ trẻ Nhật Bản.
Đáng chú ý, đội hình sinh viên Nhật Bản tại giải năm nay có nhiều gương mặt từng góp mặt trong đội U21 Nhật Bản giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới 2025.
Hai chiến thắng 3-0 liên tiếp trước Hàn Quốc và Trung Quốc ở bán kết và chung kết cho thấy chất lượng rất cao của lứa cầu thủ sinh viên Nhật Bản, đồng thời tiếp tục khẳng định chiều sâu đáng nể của nền bóng chuyền nước này.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng