Bất chấp thời tiết nắng như thiêu của Cần Thơ, anh Trần Văn Đỡ và bà Lê Thị Nga, bà ngoại của em Trần Quốc Bảo thủ môn trường THCS Lương Thế Vinh vẫn thu xếp công việc để ra sân tiếp lửa cho con, cháu mình. Dù đội bóng của con trai không thể giành vé vào chơi vòng tứ kết nhưng anh Đỡ chia sẻ, U.13 Yamaha Cup là sân chơi bổ ích, giúp các em nhỏ rèn luyện thể chất và học thêm những kỹ năng để bước vào đời.
Đăng bởi
Muôn nẻo đường tiếp lửa
Bất chấp thời tiết nắng như thiêu của Cần Thơ, các bậc phụ huynh vẫn thu xếp công việc để ra sân tiếp lửa cho con, cháu mình thi đấu.
Trần Thanh Mai14.04.2016
Bài viết liên quan
Bất chấp thời tiết, phụ huynh vẫn đồng hành cùng các con tại sự kiện Junsport
Chùm ảnh VCK U13 bóng đá học đường: Tuyệt vời cổ động viên!
Ngưỡng mộ sự cuồng nhiệt của CĐV THCS Võ Thị Sáu
Chùm ảnh: Độc đáo "khu VIP" xem U13 bóng đá học đường
Cùng chủ đề
Đổi tên sân Hòa Xuân thành Chi Lăng: Hồi sinh một biểu tượng bóng đá Đà Nẵng
PVF CAND chính thức ra mắt HLV Nguyễn Thành Công
PVF-CAND chia tay HLV Thạch Bảo Khanh: Quyết định khiến nhiều người bất ngờ
Hà Nội FC chia tay ngoại binh trị giá 27 tỷ đồng
Đang được quan tâm
Nhận định Stuttgart vs Atlético Madrid: Stuttgart tìm cách ngăn chặn chuỗi bất bại của Atlético Madrid tại Champions
Công thức quen thuộc giúp PSG hai lần vô địch Champions League
Chung kết VALORANT Champions 2026: Bùng nổ cảm xúc cùng cộng đồng Esports Việt

Không chỉ là cuộc đua đến ngôi vô địch thế giới, VALORANT Champions 2026 còn mở ra chuỗi trải nghiệm kết nối cộng đồng người hâm mộ. Tại Hà Nội, Viewing Party Chung kết Tổng quy tụ game thủ, bình luận viên, khách mời Crazyguy và màn hóa thân thành Đặc vụ Hush của Ánh Sáng Aza, tạo nên một ngày hội Esports sôi động.
















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận