Dù thất bại trong trận bán kết trước THCS Bình Thủy nhưng thay vì tỏ ra buồn bã, các em nhỏ trường THCS An Hòa 2 vẫn hồn nhiên và ăn mừng như thể họ vừa giành được chức vô địch. Vừa đập phá liên hoan nước ngọt, các em chia sẻ rằng: Thắng thua không quan trọng, vui là chính vì được giao lưu với bạn ở trường khác.
Đăng bởi
Sự hồn nhiên của THCS An Hòa 2
Dù thất bại trong trận bán kết trước THCS Bình Thủy nhưng thay vì tỏ ra buồn bã, các em nhỏ trường THCS An Hòa 2 vẫn hồn nhiên và ăn mừng.
Link ảnh đại diện
Chủ đề liên quan
Đình Hiển
15.04.2016
Bài viết liên quan
Đổi tên sân Hòa Xuân thành Chi Lăng: Hồi sinh một biểu tượng bóng đá Đà Nẵng
PVF CAND chính thức ra mắt HLV Nguyễn Thành Công
PVF-CAND chia tay HLV Thạch Bảo Khanh: Quyết định khiến nhiều người bất ngờ
Hà Nội FC chia tay ngoại binh trị giá 27 tỷ đồng
Đang được quan tâm
Trường ĐH Luật Hà Nội kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2
Bóng đá Singapore: Từ "cơn lốc nhập tịch cầu thủ" đến thập kỷ khát danh hiệu

Phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á đã ngỡ ngàng khi ĐT Singapore tung ra sân "hai ông tây", một gốc châu Âu và một đến từ Nam Mỹ, ở Tiger Cup 2002 - giải đấu tiền thân của AFF Cup và giờ là ASEAN Cup. Singapore đã đi tiên phong trong việc nhập tịch cầu thủ, và ở ASEAN Cup 2026 họ cũng sở hữu trong đội hình "3 cầu thủ ngoại" đúng nghĩa. Thế nhưng kể từ sau vinh quang năm 2012, Singapore gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá khu vực...













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng