
Café 24h: Những ước mơ thật
Ở Đà Nẵng, có một cậu bé tên là Võ Tuấn Dũng, đáng buồn là mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Dũng có một mơ ước là trở thành một CSGT trong ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình.

Ở Đà Nẵng, có một cậu bé tên là Võ Tuấn Dũng, đáng buồn là mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Dũng có một mơ ước là trở thành một CSGT trong ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình.

Cuối tuần, ngồi café với một anh bạn vốn là doanh nhân, nhắc lại câu chuyện tại sao người Việt làm việc nhóm rất kém. Anh này kể: “Nếu một người Việt rơi xuống hố thì nhanh chóng lên được vì người Việt vốn thông minh lẫn… láu cá. Nhưng cả 3 người Việt cùng rơi xuống hố thì còn lâu mới lên được. Phải bình bầu chiến sĩ thi đua, phải hỏi ý kiến cấp trên và quan trọng là hễ người nào định lên là bị những người còn lại kéo lại không sao trèo ra ngoài được. Nhưng người Nhật rơi xuống hố thì ngược lại.

Cuối tuần, ngồi café với một anh bạn vốn là doanh nhân, nhắc lại câu chuyện tại sao người Việt làm việc nhóm rất kém. Anh này kể: “Nếu một người Việt rơi xuống hố thì nhanh chóng lên được vì người Việt vốn thông minh lẫn… láu cá. Nhưng cả 3 người Việt cùng rơi xuống hố thì còn lâu mới lên được. Phải bình bầu chiến sĩ thi đua, phải hỏi ý kiến cấp trên và quan trọng là hễ người nào định lên là bị những người còn lại kéo lại không sao trèo ra ngoài được. Nhưng người Nhật rơi xuống hố thì ngược lại.