
Nỗi dằn vặt về Gia Lai & con tính chắc ăn của cầu thủ “tí hon”
Với “cầu thủ tí hon” Hồ Văn Thuận, dù giải nghệ nhưng trong lòng anh vẫn dằn vặt về đội bóng quê nhà Gia Lai.

Với “cầu thủ tí hon” Hồ Văn Thuận, dù giải nghệ nhưng trong lòng anh vẫn dằn vặt về đội bóng quê nhà Gia Lai.

“Anh ơi, giờ này chưa cần ra sân thi đấu đâu anh, chỉ mới bước ra khởi động thôi, là bọn em bị khán giả chê bai rồi. Họ nói bọn em đá kém, đá dở, đá đấm gì mà để thua hoài vậy…buồn và tủi lắm anh ơi”. Nghĩ mà thương, tụi nó còn quá nhỏ để chịu một áp lực quá lớn như vậy”, cựu cầu thủ của HA.GL Hồ Văn Thuận chia sẻ sau khi nhìn những đàn em bị chính đội bóng của mình QNK.Quảng Nam quật ngã 4-0 tại Tam Kỳ.

“Anh ơi, giờ này chưa cần ra sân thi đấu đâu anh, chỉ mới bước ra khởi động thôi, là bọn em bị khán giả chê bai rồi. Họ nói bọn em đá kém, đá dở, đá đấm gì mà để thua hoài vậy…buồn và tủi lắm anh ơi”. Nghĩ mà thương, tụi nó còn quá nhỏ để chịu một áp lực quá lớn như vậy”, cựu cầu thủ của HA.GL Hồ Văn Thuận chia sẻ sau khi nhìn những đàn em bị chính đội bóng của mình QNK.Quảng Nam quật ngã 4-0 tại Tam Kỳ.