Cua rơ Nguyễn Thị Thật “trút hết ruột gan” trải lòng khi hụt HCV ASIAD 19

thứ sáu 6-10-2023 11:10:26 +07:00 0 bình luận
Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở ASIAD 19 khi cua rơ này vừa mới vô địch giải châu Á. Tuy vậy, Thật không thể cán đích đầu tiên và cũng không nằm trong Top 3. Cô vừa lên tiếng khi "trút hết ruột gan" sau kỳ Á vận hội đáng tiếc.

"Có thể đối với một số người, yêu quý có, ghét bỏ có hay thậm chí không quan tâm bộ môn xe đạp nói chung và tôi nói riêng. Có lẽ, họ thấy đáng tiếc vì kết quả ở ASIAD 19 hay thậm chí buông lời chỉ trích nặng nề”, Nguyễn Thị Thật mở đầu đôi dòng tâm sự sau khi kết thúc hành trình ở ASIAD 19.

Nguyễn Thị Thật không thể giành HCV ở ASIAD 19.

Cô về hạng tư, không thể đáp ứng kỳ vọng trước đó. Cua rơ Việt Nam chỉ kém VĐV về nhất Yang Qianyu chưa đến một giây và nó chỉ xảy đến trong tích tắc. Nhưng, đó là cuộc chơi, Thật chấp nhận điều đó. Cô đã gặp chấn thương trước khi đến Trung Quốc, song Thật không tìm cách đổ lỗi.

Cô trải lòng: "Điều đầu tiên tôi muốn nói về lý do tôi vẫn thi đấu khi bản thân chấn thương, chưa thể hồi phục 100%. Đó là vì tôi được phép “thi đấu”, được quyền đánh cược và thể hiện bản lĩnh trong màu áo Việt Nam với sự tin tưởng của đồng đội, BHL và các cấp đã đặt ra ngay từ đầu. 

Còn việc tôi bị chấn thương trong các giải đấu trước đó là điều không ai mong muốn. Nhưng chưa hồi phục hẳn vẫn thi đấu vì trách nhiệm với màu cờ sắc áo đang khoác lên mình. Chưa hồi phục hoàn toàn không có nghĩa là không thể đạp và thi đấu được. Tôi không đổ thừa cho chấn thương nhưng đó là nguyên nhân. Riêng đối với bản thân, tôi lại thấy tự hào và đã thành công. Tự hào về chính bản thân và người đồng đội”.

Cua rơ sinh năm 1993 tiết lộ vì sao “bỏ” tấm HCĐ để quyết lấy HCV. Cô chia sẻ: “Đó là sự mạo hiểm với khát khao HCV vào những mét cuối ngay khi thấy gần bắt kịp hai đối thủ đi trước. Tôi đã nghĩ ngay hoặc là rút tốt giành HCV hoặc là không có gì cả. “Được ăn cả, ngã về không”.  

Còn trong trường hợp không thấy hai đối thủ đi trước, có lẽ tôi sẽ canh tầm rút thứ hạng 3 vì điều đó với tôi không khó khăn. Đó là lý do khi thấy bắt kịp đối thủ phía trước, tôi đã đứng lên, ra chân rút nhưng thật tâm “bất lực”.

Thể lực tôi chỉ tới bấy nhiêu đó. Điều tôi tiếc nuối chỉ là bản thân chưa may mắn vì bỏ lỡ tấm HCV ASIAD 19 chứ không phải tiếc nuối không được hạng 3. Và điều quan trọng tôi chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định ngay lúc đó”.

Nguyễn Thị Thật gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn động viên, tạo điều kiện, lắng nghe và tôn trọng quyết định táo bạo đó của cô. Thật từng giành HCB ở ASIAD 2014.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội