Nếu đã mơ, tại sao không mơ lớn?!!

thứ sáu 18-1-2019 9:59:00 +07:00 0 bình luận
​​​​​​​Có nhiều kịch bản người hâm mộ vẽ ra sau khi ĐTVN giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2019, trong số đó có những giấc mơ điên rồ đến khó tin. Nhưng đã mất công mơ, tại sao chúng ta không…mơ lớn?!

Đội tuyển Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé cuối cùng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải nhờ đến chỉ số Fair-play để vượt qua đối thủ Li-băng sau khi vòng bảng khép lại. Chiến tích này của các chàng trai áo đỏ đã mang đến niềm vui vô bờ cho người hâm mộ cả nước.

Tại một giải đấu lớn như thế này việc vượt qua vòng bảng là điều không phải dễ, và một khi việc khó chúng ta đã làm được thì cớ sao chúng ta không nghĩ đến những điều lớn lao hơn…

Một vài giả thuyết, một vài kịch bản “điên rồ” đã được vẽ nên, ví dụ như việc các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ vượt qua Jordan thế nào ở vòng 1/8, đối thủ của chúng ta ở vòng Tứ kết sẽ là ai…Thậm chí nhiều người đã nghĩ đến kịch bản kỳ diệu nhất: Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Asian Cup 2019.

Tất nhiên mơ thì vẫn là mơ, nhưng như người ta vẫn nói có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Thế nên nếu có thể, thì tại sao lại không mơ đến điều tuyệt vời nhất?

Trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá thế giới, đã nhiều lần người ta được chứng kiến những giấc mơ diệu kỳ trở thành sự thật. Hành trình của “những chú lính chì Đan Mạch” tại EURO 1992 được nhiều người dẫn chứng. Đó là một tấm gương quá tuyệt vời để chúng ta soi vào. Đan Mạch năm đó cũng có chút gì đó giống như ĐTVN năm nay khi được cứu bằng tấm vé vớt vào đúng những “phút bù giờ”, để rồi sau đó làm nên một hành trình vô tiền khoáng hậu.

Gần đây hơn một chút, cũng tại sân chơi EURO, đội tuyển Hi Lạp của HLV Otto Rehhagel lên ngôi vô địch một cách “điên rồ” trên đất Bồ Đào Nha năm 2004. Ở giải đấu năm đó, Hi Lạp mặc định bị coi là “kẻ lót đường”, nhưng chính họ đã làm câm nín những CH Séc hùng manh hay chủ nhà Bồ Đào Nha đầy khát khao. Đó người ta gọi là truyện cổ tích giữa đời thường, và đó chính là vẻ đẹp của bóng đá.

Quay trở lại hành trình của chính bóng đá Việt Nam, cách đây vừa tròn 1 năm “cậu bé làng Phù Đổng” – U23 Việt Nam bỗng chốc vươn mình thành một chàng thanh niên vạm vỡ. Chàng thanh niên ấy đã làm nên điều ít tai dám nghĩ tới đó là lọt vào tới trận chung kết của bóng đá châu lục (dù đó chỉ là giải đấu giành cho cấp độ trẻ). Nhưng chính từ giải đấu kỳ diệu ấy, dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, Đội tuyển của chúng ta thi đấu càng ngày càng chững chạc và ghi dấu một năm 2018 tuyệt vời với liên tiếp những thành công.

U23 Việt Nam từng làm nên điều kỳ diệu trên đất Thường Châu

VCK U23 Châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 chúng ta đã làm được những điều tuyệt vời, và Asian Cup này câu chuyện tuyệt vời lại được chúng ta viết tiếp…

Sẽ là khập khiễng khi đem so thực lực của Đội tuyển Việt Nam với bóng đá châu lục thời điểm này, bởi ai cũng biết còn rất xa chúng ta mới tiệm cận được những nền bóng đá hàng đầu. Nhưng bóng đá không phải là phép toán 1+1=2, và nếu có một giấc mơ đủ lớn, 1 quyết tâm đủ mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể biến những điều hoang đường nhất thành sự thực. Nếu đã mơ, tại sao không mơ lớn?!

Lê Xuân Thu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội