Ngay ở trận ra quân vòng bảng, Việt Nam và Trung Quốc đã tạo nên cuộc rượt đuổi kéo dài gần hai tiếng rưỡi. Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thắng hai set đầu 25-23 và 26-24, trước khi Trung Quốc vùng lên cân bằng tỷ số bằng các chiến thắng 25-19 và 25-22.
Mọi thứ phải được quyết định trong set 5. Đây cũng là set đấu được truyền thông Trung Quốc thời điểm đó mô tả là “điên rồ”. Việt Nam từng bị dẫn 7-11 và liên tục phải chơi trong thế bám đuổi. Tuy nhiên, Từ Thanh Thuận cùng các đồng đội không buông xuôi, từng bước san bằng cách biệt và kéo trận đấu tới tỷ số 19-19.
Hai điểm cuối trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. “Thùng thuốc nổ” Từ Thanh Thuận tung cú đập uy lực giúp Việt Nam vượt lên, trước khi Lê Thành Hạc chắn bóng thành công ở pha bóng quyết định để khép lại set đấu với tỷ số 21-19.

Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 (25-23, 26-24, 19-25, 22-25, 21-19). Từ Thanh Thuận là VĐV ghi nhiều điểm nhất bên phía Việt Nam với 21 điểm. Nguyễn Vũ Hoàng đóng góp 14 điểm, Phạm Thái Hưng 13 điểm, Quản Trọng Nghĩa 10 điểm, Lê Thành Hạc 9 điểm và Giang Văn Đức 4 điểm.
Chiến thắng càng đặc biệt bởi Trung Quốc là một trong những đội tuyển nam thành công nhất lịch sử ASIAD với 3 HCV, chỉ đứng sau Nhật Bản về số lần đăng quang. Bởi vậy, việc Việt Nam đánh bại đối thủ ngay trận mở màn đã trở thành một trong những cú sốc lớn của môn bóng chuyền tại kỳ đại hội năm đó.
Khép lại ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam có 3 chiến thắng và 3 thất bại, đứng thứ 14 chung cuộc. Thứ hạng chưa phải quá cao, nhưng chiến thắng trước Trung Quốc vẫn trở thành cột mốc được nhắc lại nhiều năm sau đó.
Tám năm trôi qua, bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sân chơi ASIAD với một thế hệ khác, trẻ trung hơn và mang theo sự tự tin lớn dưới thời HLV Federico Rampazzo. Chức vô địch SEA V Cup 2026 sau những chiến thắng trước Indonesia và Thái Lan càng khiến kỳ vọng tăng cao. Và tại ASIAD lần này, người hâm mộ đang chờ xem liệu một “cơn địa chấn” mới có tiếp tục xuất hiện?










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng