Bóng đá Việt Nam khắc khoải tấm huy chương ASIAD khi trong cùng một ngày, cả đội tuyển nữ và U23 Việt Nam đều nhận thất bại ở vòng tứ kết ASIAD 20. Những màn trình diễn khác nhau, nhưng điểm chung là giấc mơ tiến sâu và cạnh tranh huy chương một lần nữa khép lại trước ngưỡng cửa bán kết.

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể chạm tay đến tấm huy chương ASIAD. Ảnh: Việt Long
Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể chạm tay đến tấm huy chương ASIAD. Ảnh: Việt Long

Với đội tuyển nữ Việt Nam, thất bại trước Trung Quốc mang đến nhiều tiếc nuối. Trước đối thủ từng 9 lần giành HCV ASIAD, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã có một trận đấu đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ và tạo ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Hai đội phải bước vào hiệp phụ và bước ngoặt chỉ đến ở phút 109, khi Trung Quốc ghi bàn quyết định để giành chiến thắng.

Dù không thể tạo nên bất ngờ, màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy khoảng cách với những đội bóng hàng đầu châu lục không phải lúc nào cũng quá lớn. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là một lần nữa đội bóng áo đỏ dừng bước trước trận bán kết.

Trong lịch sử tham dự ASIAD, bóng đá nữ Việt Nam mới chỉ một lần góp mặt ở bán kết. Đó là tại ASIAD 17 năm 2014. Khi ấy, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-3 trước Nhật Bản ở bán kết, sau đó thua Hàn Quốc 0-4 trong trận tranh HCĐ và khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.

Sau hơn một thập kỷ, bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa thể tái lập thành tích vào top 4 ASIAD. ASIAD 20 tiếp tục trở thành một giải đấu để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt khi đội tuyển nữ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng trước một trong những thế lực lớn của bóng đá châu Á.

Ở nội dung bóng đá nam, U23 Việt Nam cũng không thể tạo nên dấu ấn khi đối đầu U23 Hàn Quốc tại tứ kết. Trước đội bóng được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-4 và dừng bước tại ASIAD 20.

Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại đấu trường ASIAD vẫn là vị trí thứ tư giành được tại ASIAD 18. Khi đó, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã tạo nên hành trình đáng nhớ khi lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD.

Giấc mơ huy chương vẫn dang dở. U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 1-3 ở bán kết, trước khi thất bại trước UAE trên loạt sút luân lưu trong trận tranh HCĐ.

ASIAD 20 khép lại với bóng đá Việt Nam mà không có tấm huy chương nào. Những nỗ lực của hai đội tuyển là đáng ghi nhận, nhưng bài toán làm thế nào để bóng đá Việt Nam tiến thêm một bước ở sân chơi châu lục vẫn còn đó.