Sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực tại vòng loại khu vực, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức ghi tên mình vào vòng Chung kết Toàn quốc của NUC 2026. Đứng trước thử thách lớn ở sân chơi quy tụ những đại diện xuất sắc nhất cả nước, tinh thần của các cầu thủ Bách khoa đang lên rất cao. Chia sẻ về kết quả bốc thăm chia bảng vừa diễn ra, cầu thủ Phạm Quang Tâm – nhân tố đang theo học tại khoa Cơ khí – đã thể hiện sự tự tin cùng thái độ chuyên nghiệp của một cầu thủ sinh viên Bách Khoa.

Đối với Quang Tâm và các đồng đội, việc vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng CKTQ vốn đã là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, khi bước vào vòng đấu quyết định này, toàn đội không quá đặt nặng chuyện đối thủ là ai hay rơi vào bảng đấu nào. Quang Tâm khẳng định quyết tâm của toàn đội: "Thực ra thì mục tiêu của bọn em là đi vòng Chung kết Toàn quốc đã, còn khi mà đã vào được rồi thì vào bảng nào em cũng sẽ chơi bằng hết sức lực của mình."
Để duy trì phong độ ổn định cho chiến dịch CKTQ, đội bóng Đại học Bách khoa Hà Nội luôn giữ guồng quay tập luyện nghiêm túc và bài bản. Bên cạnh những giờ lên lớp căng thẳng của ngành Cơ khí, Quang Tâm cùng các đồng đội vẫn phải đảm bảo khối lượng vận động khắt khe trên sân tập. Anh cho biết: "Lịch tập của đội em thì 1 tuần là 2 - 3 buổi, thường là sau giờ học, tập trung đá, tập thể lực và chiến thuật."
Đối với sinh viên Bách Khoa, ngôi trường vốn nổi tiếng với chương trình học tập nặng và tính kỷ luật cao – việc cân bằng giữa đam mê trái bóng tròn và nhiệm vụ học tập chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi thầy cô bộ môn không có chế độ ưu ái riêng. Tuy nhiên, Quang Tâm chia sẻ toàn đội đã quá quen với việc tự điều phối thời gian biểu cá nhân: "Nếu không có giải thì bình thường bọn em cũng hay đi đá bóng, nên là cái việc này thì bọn em cũng cân bằng được rồi. Khi mà đến giải thì bọn em tập trung tập giải và bỏ những lịch đá bóng bên ngoài thì bọn em vẫn cân bằng được giữa việc đá bóng và việc học."
Trước mắt toàn đội là chặng đường di chuyển và thi đấu xa nhà tại vòng CKTQ, điều này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt thủ tục lẫn tâm lý. Về việc sắp xếp lịch học và lịch thi cử trong thời gian tranh tài, Quang Tâm chia sẻ chi tiết: "Lịch thi thì hiện tại trường em thì chưa đến lịch thi, nhưng mà về lịch học thì bọn em vẫn phải đảm bảo. Đi vào vòng Chung kết thì nhà trường sẽ có văn bản là cử người đi. Thì lúc đấy thì bọn em gửi đến cho các thầy cô bộ môn thì bọn em sẽ được nghỉ."

Dù từng có kinh nghiệm chinh chiến tại sân chơi lớn nhất dành cho sinh viên, chuyến đi lần này vẫn mang lại cho chàng cầu thủ khoa Cơ khí những cảm xúc rất đặc biệt. Quang Tâm bộc bạch: "Về vòng Chung kết thì đây là lần thứ 2 em tham dự nhưng mà đây là lần đầu tiên mà bọn em đi xa." Chuyến đi xa nhà đầu tiên cùng đại gia đình HUST không chỉ là thử thách về mặt thể lực mà còn là cơ hội để toàn đội thể hiện bản lĩnh và sự gắn kết.
Đứng trước ngưỡng cửa của những trận cầu rực lửa sắp tới, Phạm Quang Tâm đặt quyết tâm cao nhất cho cả cá nhân lẫn tập thể. Bạn còn gửi gắm khao khát cống hiến: "Về bản thân thì em sẽ cống hiến tất cả những gì mình có. Còn về đội bóng thì em nghĩ là cả đội sẽ cùng cố gắng để đi càng xa càng tốt trong giải đấu này." Khép lại buổi trò chuyện, tiền vệ của Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời kêu gọi chân thành tới hậu phương vững chắc của đội bóng:
"Mọi người hãy cùng cổ vũ Đại học Bách khoa Hà Nội trong giải đấu tới!"

















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận