Cả châu Âu chi 1,6 tỷ euro cho nhiệm vụ đánh bại PSG
Luis Enrique và PSG đang đứng trước một cơ hội lịch sử. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp đã đưa đội bóng Pháp tiến rất gần đến cột mốc mà chỉ Real Madrid và Ajax từng chạm tới: ba lần liên tiếp đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Chính khả năng ấy đang tạo ra một cuộc "chạy đua vũ trang" trên khắp châu Âu. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester City, Liverpool và Bayern Munich đều tăng cường lực lượng trong mùa hè, với tổng số tiền chi ra lên tới 1,662 tỷ euro. Đây không đơn thuần là những khoản đầu tư để cải thiện đội hình, mà còn phản ánh nhận thức chung rằng những gì từng giúp họ cạnh tranh với PSG trong hai mùa giải trước có thể không còn hiệu quả ở mùa giải này.
Trong số đó, Man City dẫn đầu với 526,2 triệu euro, gần gấp đôi số tiền Liverpool bỏ ra và hơn gấp đôi Arsenal, Real Madrid hay Barcelona. Liverpool đứng thứ hai với 269,6 triệu euro, tiếp theo là Arsenal với 227,1 triệu euro, Real Madrid 225 triệu euro, Barcelona 184 triệu euro, Atletico Madrid 123 triệu euro và Bayern Munich 107 triệu euro.
Đáng chú ý, những khoản chi lớn nhất lại tập trung vào các đội bóng từng ít nhiều nếm trải sức mạnh của PSG. Liverpool bị chính đội bóng Pháp loại ở tứ kết Champions League mùa trước, Bayern dừng bước ở bán kết sau màn đấu trí nghẹt thở với tổng tỷ số 5-6, trong khi Arsenal là á quân châu Âu và vừa đăng quang Premier League. Những thất bại ấy khiến các ứng viên hàng đầu hiểu rằng khoảng cách với PSG không thể được thu hẹp chỉ bằng việc giữ nguyên bộ khung cũ.
Man City là ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi ấy. Không còn Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện, đội bóng bước vào một cuộc tái thiết lớn sau nhiều mùa liên tiếp không tiến sâu ở Champions League. Sự ra đi của Rodri và Bernardo Silva càng khiến tuyến giữa cần được xây dựng lại, dẫn tới gần 400 triệu euro được đầu tư riêng cho khu vực này.
Enzo Fernandez có giá 145 triệu euro, Elliot Anderson tiêu tốn 135 triệu euro, Bouaddi được đưa về với mức 100 triệu euro, trong khi Iliman Ndiaye bổ sung thêm một phương án đáng chú ý ở hành lang cánh với giá 75 triệu euro. Những con số ấy cho thấy City không còn muốn dựa vào những gì từng giúp họ thống trị bóng đá Anh mà đang tìm kiếm một diện mạo mới cho cuộc chiến ở châu Âu.
Arsenal cũng bước vào Champions League với vị thế khác. Đội bóng của Mikel Arteta vừa giành Premier League và từng tiến tới trận chung kết Champions League mùa trước, trong khi bộ khung gồm David Raya, Gabriel, Declan Rice, Martin Odegaard và Bukayo Saka đã được duy trì qua nhiều mùa giải. Bruno Guimaraes, Ezri Konsa và Christos Tzolis là những sự bổ sung đáng chú ý, bên cạnh việc Arsenal hoàn tất thương vụ mua đứt Piero Hincapie sau mùa giải cho mượn.
Arsenal từng quan tâm đến Julian Alvarez và Vinicius Junior nhưng không thể đưa một trong hai cái tên này về Emirates. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng đội bóng của Arteta đang có một tập thể đủ ổn định để trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất của PSG.
Liverpool cũng thay đổi mạnh mẽ sau thất bại trước PSG. Đội bóng này trao dự án cho Andoni Iraola và thực hiện thương vụ đắt giá thứ hai mùa hè khi chi 135 triệu euro cho Bradley Barcola, chính cầu thủ mà Luis Enrique buộc phải bán vì anh muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn.
Đó là một thương vụ đặc biệt khi Liverpool vừa tăng cường sức mạnh bằng cách lấy đi một trong những phương án tấn công của nhà đương kim vô địch châu Âu. Victor Munoz và trung vệ Jacquet từ Rennes cũng gia nhập đội bóng, dù Iraola vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm để hoàn thiện đội hình trong mùa giải đầu tiên không còn Mohamed Salah.
Bayern Munich là đội chi ít nhất trong nhóm ứng viên lớn, với 107 triệu euro dành cho hai tân binh Saibari và hậu vệ cánh người Đức Brown. Tuy nhiên, số tiền ít hơn không đồng nghĩa tham vọng thấp hơn. Bayern vẫn còn nguyên ký ức về thất bại 5-6 trước PSG ở bán kết mùa trước và muốn biến trải nghiệm đó thành động lực để tiến thêm một bước trong mùa giải này.
Tại Tây Ban Nha, Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid cũng đang tìm cách giải bài toán PSG theo những cách khác nhau. Barcelona bổ sung Rodri, Gordon và Adeyemi sau hai mùa liên tiếp dừng bước trước Inter rồi Atletico Madrid ở những vòng đấu cuối. Đội bóng của Hansi Flick chưa tìm được một trung phong đúng nghĩa sau khi không thể chiêu mộ Julian Alvarez, nhưng Raphinha đang dần đảm nhận vai trò đó trong hệ thống tấn công.
Atletico Madrid tiếp tục đặt cược vào kinh nghiệm của Diego Simeone sau khi tiến rất gần đến trận chung kết mùa trước. Julian Alvarez vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch, trong khi Kang-In Lee, Hjulmand, Cristian Romero và Grimaldo là những sự bổ sung nhằm giúp Atletico tạo ra một đội hình đủ sức cạnh tranh ở những vòng cuối.
Còn Real Madrid đặt niềm tin vào Jose Mourinho để giải quyết những vấn đề đã khiến một tập thể đầy tài năng thất bại trong hai mùa liên tiếp. Diomande, Bernardo Silva, Cucurella, Konate, Dumfries và Espi là những tân binh đáng chú ý, dù bài toán tiền vệ trung tâm vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Tất cả những chuyển động ấy đều dẫn về cùng một mục tiêu: PSG.
PSG bán 340 triệu euro nhưng khởi đầu đầy bất ổn
Điều đáng chú ý là trong khi các đối thủ liên tục đổ tiền để tăng sức mạnh, PSG lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Đội bóng của Luis Enrique đã bán cầu thủ với tổng giá trị khoảng 340 triệu euro, qua đó tiếp tục điều chỉnh đội hình thay vì chạy đua mua sắm với những đối thủ trực tiếp.
Barcola là thương vụ tiêu biểu nhất. Tiền đạo người Pháp chuyển sang Liverpool với giá 135 triệu euro sau khi muốn có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Với Luis Enrique, việc chia tay một cầu thủ tấn công chất lượng như Barcola không đơn thuần là mất đi một phương án trên hàng công mà còn nằm trong quá trình duy trì động lực cạnh tranh của cả tập thể.
Thế nhưng, PSG lại đang bước vào mùa giải mới với những tín hiệu khiến các đối thủ có thêm lý do để hy vọng. Sau 3 vòng đấu tại Ligue 1, đội bóng thủ đô Paris chỉ giành được 2 điểm, một khởi đầu rất đáng thất vọng đối với nhà đương kim vô địch châu Âu. Vấn đề nằm ở cách PSG nhập cuộc khi đội bóng chưa cho thấy sự ổn định và sức mạnh áp đảo vốn đã trở thành hình ảnh quen thuộc dưới thời Luis Enrique.
Ngay cả Siêu cúp châu Âu cũng không mang đến một màn trình diễn thực sự thuyết phục. PSG vẫn giành chiến thắng, nhưng phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước khi hoàn tất nhiệm vụ, thay vì tạo ra cảm giác về một đội bóng đang hoàn toàn ở trạng thái thống trị châu Âu.
Đó là một sự tương phản đáng chú ý. PSG bước vào mùa giải với tư cách nhà vô địch Champions League hai lần liên tiếp và đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, nhưng chính họ lại là đội có khởi đầu kém ấn tượng nhất trong nhóm những ứng viên hàng đầu.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng những gì xảy ra trong tháng đầu mùa giải chưa đủ để phủ nhận vị thế của PSG. Luis Enrique vẫn có một tập thể đã cùng nhau trải qua những trận đấu lớn nhất châu Âu, trong khi việc bán cầu thủ với giá trị 340 triệu euro phần lớn từ những cái tên không thuộc đội hình chính.
Điểm đáng chờ đợi nằm ở việc PSG sẽ phản ứng như thế nào khi Champions League bắt đầu. Một đội bóng vừa vô địch châu Âu hai mùa liên tiếp không thể bị đánh giá chỉ dựa trên 3 vòng đấu tại Ligue 1, nhưng khởi đầu chật vật ấy chắc chắn sẽ khiến những đối thủ đang chờ đợi cơ hội tự tin hơn.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng