Châu Ngọc Tuyết Sang chưa thể mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau thất bại trong trận chung kết nội dung taekwondo thực tế ảo hỗn hợp nam-nữ diễn ra sáng nay 2/10.
Đại diện Việt Nam đã trải qua một hành trình ấn tượng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Sau những chiến thắng thuyết phục ở các vòng đấu trước, Tuyết Sang tiếp tục tạo dấu ấn tại bán kết khi vượt qua... võ sỹ nam Zong Han Darren, một trong những ứng viên hàng đầu của nội dung này, với tỷ số 2-0.
Kết quả giúp võ sĩ Việt Nam bước vào chung kết gặp Jeus Gabriel Derick Yape của Philippines, đứng trước cơ hội mang về thêm một tấm HCV cho thể thao Việt Nam.

Tuy nhiên, thử thách ở trận đấu cuối cùng lớn hơn rất nhiều. Võ sĩ Philippines thi đấu hiệu quả, tận dụng tốt những tình huống tấn công trong không gian ảo và không để Tuyết Sang có nhiều cơ hội tạo ra sự khác biệt. Sau hai hiệp, đại diện Việt Nam nhận thất bại 0-2, qua đó giành HCB.
Dù chưa thể bước lên vị trí cao nhất, đây vẫn là thành tích đáng ghi nhận với Châu Ngọc Tuyết Sang, đặc biệt khi taekwondo ảo lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD. Nội dung này yêu cầu VĐV sử dụng kính thực tế ảo cùng hệ thống cảm biến để chuyển những động tác ngoài đời vào trận đấu trên không gian số.
Trước đó một ngày, Tuyết Sang cũng đã tranh tài ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ nhưng không thể giành huy chương. Vì vậy, tấm HCB ở taekwondo thực tế ảo giúp cô khép lại ASIAD 20 bằng một dấu ấn đáng nhớ.
Việt Nam chưa thể có HCV thứ ba, nhưng màn trình diễn của Tuyết Sang - em gái của Châu Ngọc Tuyết Vân, vẫn mang về thêm một tấm huy chương quan trọng cho đoàn trong những ngày thi đấu cuối cùng.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng