Đội tuyển Hàn Quốc đã đánh bại Nhật Bản ngay trên sân khách với tỷ số 67-57 để chính thức bước lên bục vinh quang đoạt Huy chương Vàng bóng rổ nam tại Asian Games Aichi-Nagoya 2026, danh hiệu Á vận hội đầu tiên của họ sau 12 năm mòn mỏi.
Tiền đạo Lee Hyun-jung khép lại trận chung kết tại Aichi International Arena với thành tích cao nhất ở cả hai chỉ số: 27 điểm và 18 pha bắt bóng bật bảng (rebounds). Lee Jung-hyun đóng góp thêm 15 điểm và 7 kiến tạo. Đây cũng là lần thứ hai Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản tại kỳ đại hội năm nay, sau chiến thắng giòn giã 100-83 ở vòng bảng.

Tấm Huy chương Vàng này là danh hiệu thứ 5 trong lịch sử bóng rổ nam Hàn Quốc tại Asian Games, nối tiếp các năm 1970, 1982, 2002 và 2014. Trước đó, Hàn Quốc đứng thứ 3 tại Jakarta-Palembang 2018 và bị loại ở tứ kết tại Hàng Châu ba năm trước.
Những kỳ vọng trước thềm giải đấu là vô cùng ảm đạm. Hàn Quốc đã có thành tích bết bát 1-5 kể từ khi HLV người Latvia Nikolajs Mazurs tiếp quản, và họ để thua cả hai trận giao hữu trước Nhật Bản vào ngày 15 và 16 tháng 8. Trận thua thứ hai, một thất bại tủi hổ 66-95, diễn ra khi thiếu vắng chủ công Lee Hyun-jung. Thế nhưng, Hàn Quốc đã trở lại mạnh mẽ và bất bại trong suốt chiến dịch Asian Games.
Về phía Nhật Bản, họ không triệu tập các ngôi sao NBA như Rui Hachimura và Yuki Kawamura hay các trụ cột như Josh Hawkinson và Yuta Watanabe, thay vào đó là một đội hình trẻ với độ tuổi trung bình 25,1. Dù vậy, họ vẫn sở hữu thể hình cực kỳ đáng gờm với 5 cầu thủ nhập tịch hoặc mang dòng máu lai — Alex Kirk (2m12), Toyoshige Kano (2m10) và Avi Schafer (2m06) — qua đó áp đảo khu vực bảng rổ (boards) trong những phút đầu.
Hàn Quốc cũng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn từ yếu tố sân khách. Ban tổ chức đã không điều xe buýt đón đội vào ngày thi đấu, khiến Hàn Quốc lỡ mất buổi tập ném buổi sáng, trong khi nhiều quyết định của trọng tài trong trận dường như thiên vị lộ liễu cho Nhật Bản.
Mặc dù vậy, Lee Jung-hyun vẫn liên tục đột phá vào khu vực hình thang (paint) để tạo cơ hội cho đồng đội và tự mình dứt điểm ghi điểm mỗi khi hàng thủ đối phương nới lỏng. Lee Hyun-jung thì tung ra những cú ném rổ từ cả trong lẫn ngoài vạch 3 điểm bất cứ khi nào tìm thấy khoảng trống. Hàn Quốc đã trải qua 5 phút cuối cùng của hiệp một tịt ngòi và có lúc bị dẫn trước, nhưng cả hai đội vẫn bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 28-28. Hiệp ba biến thành một cuộc thi ném rổ thực sự. Byeon Jun-hyeong cùng hai người mang họ Lee liên tiếp nã những quả 3 điểm, và Nhật Bản cũng lập tức đáp trả bằng những cú ném từ xa của Atsuya Ogawa, Yuto Kawashima và John Harper Jr.
Bước sang nửa sau trận đấu, Lee Hyun-jung hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu. Anh lăn xả giành giật những pha bóng bật ra dưới rổ mặc cho các cầu thủ cao to hơn của Nhật Bản thay phiên nhau theo kèm và không hề tỏ ra mệt mỏi. Các cổ động viên Nhật Bản liên tục hô vang "phòng ngự", nhưng những quả 3 điểm của anh vẫn xé toang mành lưới.
Pha ghi điểm của Lee Jung-hyun khi hiệp bốn còn 7 phút 24 giây đã giúp Hàn Quốc vươn lên dẫn 62-49. Hệ thống của Nhật Bản sau đó vỡ vụn, liên tiếp mắc phải hàng loạt lỗi tấn công. Lee Hyun-jung chính thức đóng hòm trận đấu bằng một pha bù rổ (tip-in) nhẹ nhàng, nới rộng cách biệt lên 11 điểm khi thời gian chỉ còn 3 phút 36 giây.

Đáng chú ý, Lee Hyun-jung chính là con trai của bà Sung Jung-a, cựu thành viên đội tuyển bóng rổ nữ từng giành Huy chương Vàng tại Beijing Asian Games 1990. Lee và mẹ trở thành cặp mẹ con thứ hai trong lịch sử giành Huy chương Vàng Asian Games, và là cặp đầu tiên làm được điều này trong cùng một môn thể thao. (Cặp đầu tiên là tay vợt quần vợt Seol Min-kyung năm 1982 và cậu con trai là tuyển thủ bóng chày Hwang Jae-gyun năm 2014).
Tấm Huy chương Vàng này giúp Lee được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc, qua đó tạo đà cực lớn cho tham vọng tiến quân vào NBA của anh.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng