Từ đội phó đến người muốn rời Stamford Bridge
Enzo Fernandez rời Chelsea để gia nhập Man City với giá 125 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Thương vụ lập kỷ lục phí chuyển nhượng tại Anh, nhưng điều đáng chú ý hơn là cách tiền vệ người Argentina khép lại quãng thời gian tại Stamford Bridge.
Fernandez đã gửi hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản tới Chelsea. Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa anh với các đồng đội đã rạn nứt nghiêm trọng, đến mức tiền vệ này không còn duy trì quan hệ với bất kỳ thành viên nào trong phòng thay đồ.
Điều đó đặc biệt đáng chú ý bởi Fernandez từng là đội phó và nằm trong nhóm lãnh đạo của Chelsea. CLB kỳ vọng anh sẽ giúp tập thể vượt qua những giai đoạn khó khăn, nhưng vai trò ấy dần trở nên khó duy trì khi tương lai của chính Fernandez liên tục bị đặt dấu hỏi.
Thời điểm | Diễn biến |
|---|---|
2024 | Fernandez xin lỗi sau video gây tranh cãi và ủng hộ một tổ chức chống phân biệt đối xử |
Cuối mùa 2025/26 | Công khai để ngỏ tương lai tại Chelsea |
Sau khi Maresca rời Chelsea | Chỉ trích cách CLB để HLV gia nhập Man City |
Hè 2026 | Gửi hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản |
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng | Gia nhập Man City với giá 125 triệu bảng |
Sau khi ra đi | Không có cầu thủ Chelsea nào công khai chúc anh may mắn |
Nguồn gốc của sự rạn nứt không xuất hiện trong một ngày. Năm 2024, Chelsea từng đứng về phía Fernandez sau đoạn video trong đó anh cùng các đồng đội Argentina hát những câu có nội dung phân biệt chủng tộc và kỳ thị người đồng tính nhằm vào đội tuyển Pháp. Fernandez xin lỗi và tự nguyện quyên góp cho một tổ chức chống phân biệt đối xử. Chelsea vẫn trao cơ hội thi đấu cho anh và sau đó đưa tiền vệ này vào nhóm lãnh đạo.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Fernandez với CLB ngày càng phức tạp. Một bức ảnh tại sân tập hồi tháng trước cho thấy anh đứng khá tách biệt trong khi các đồng đội xung quanh tỏ ra thoải mái hơn. Sau khi chuyển tới Man City, cũng không có cầu thủ Chelsea nào công khai gửi lời chúc may mắn cho Fernandez. Những chi tiết riêng lẻ này chưa thể giải thích toàn bộ vấn đề, nhưng đặt cạnh thông tin về hai yêu cầu chuyển nhượng, chúng cho thấy cuộc chia tay đã diễn ra trong bối cảnh phòng thay đồ không còn gắn kết với tiền vệ Argentina.
Mối quan hệ giữa Fernandez và Maresca càng khiến tình hình trở nên đáng chú ý. Fernandez vẫn giữ liên lạc với HLV người Italia sau khi ông rời Chelsea vào ngày đầu năm để gia nhập Man City. Khi trở thành HLV Man City, Maresca xác định Fernandez là mục tiêu số một trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè, còn tiền vệ Argentina cũng muốn tái hợp với ông thầy cũ.
Fernandez từng công khai bày tỏ sự khó hiểu trước cách Chelsea để Maresca ra đi. Anh cho rằng quyết định này khiến CLB mất đi sự ổn định, trật tự và bản sắc trong tập luyện cũng như thi đấu. Những phát biểu đó không trực tiếp tạo ra cuộc chia tay, nhưng cho thấy mức độ bất mãn của Fernandez với cách Chelsea vận hành.
Tiền vệ người Argentina cũng từng bắt đầu đặt dấu hỏi về tương lai sau thất bại 2-5 trước PSG tại Club World Cup. Sau đó, anh bị treo giò hai trận vì phát biểu rằng mình muốn sống tại Madrid trong lúc Real Madrid được cho là quan tâm.
Từ một cầu thủ được kỳ vọng đóng vai trò thủ lĩnh, Fernandez dần trở thành người muốn rời Stamford Bridge. Hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản vào mùa hè là bước cuối cùng trong quá trình ấy.
Vì sao Chelsea vẫn bán Fernandez dù không có người thay thế?
Chelsea ban đầu định giá Fernandez khoảng 120 triệu bảng và không có ý định dễ dàng hạ mức yêu cầu. Khi Man City không đưa ra đề nghị đúng thời hạn mà Chelsea đặt ra, CLB thậm chí nâng mức đòi hỏi. Cuối cùng, hai bên thống nhất khoản phí 125 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.
Vấn đề nằm ở chỗ Chelsea gần như không còn thời gian tìm người thay thế. CLB từng theo đuổi Lamine Camara của Monaco, nhưng thương vụ đổ vỡ vào cuối ngày chuyển nhượng khi Monaco rút lui. Chelsea vì thế đứng trước lựa chọn giữ Fernandez trong một phòng thay đồ mà mối quan hệ đã xuống cấp hoặc thực hiện thỏa thuận với Man City.
CLB chọn phương án thứ hai. Một phần lý do nằm ở lo ngại về tác động của Fernandez đối với tập thể. Khi một đội phó không còn kết nối với đồng đội và đã hai lần gửi yêu cầu ra đi, việc giữ anh lại có thể tạo thêm bất ổn trong phòng thay đồ.

Quyết định này lập tức gây tranh luận về chiều sâu hàng tiền vệ. Tuy nhiên, Chelsea không hoàn toàn thiếu phương án. Xabi Alonso vẫn có Moises Caicedo, Reece James, Romeo Lavia, Valentin Barco và Jordan Henderson cho hai vị trí trung tâm. Chấn thương từng khiến lựa chọn bị hạn chế, nhưng CLB có thể chờ tới tháng 1 để đánh giá nhu cầu thay vì vội vàng mua một cầu thủ chỉ để lấp chỗ trống.
Cách Chelsea xử lý trường hợp Pedro Neto cho thấy một hướng đi khác. Man City và các CLB Saudi Arabia từng quan tâm tới cầu thủ người Bồ Đào Nha, nhưng Neto muốn tiếp tục cạnh tranh vị trí dưới thời Alonso. Anh chấp nhận đảm nhiệm vai trò chạy cánh, khởi đầu mùa giải tốt và ghi bàn trước Leeds lẫn Brighton.
Chelsea sau đó gia hạn hợp đồng với Neto tới năm 2032, dù thỏa thuận cũ còn thời hạn đến 2031. João Pedro cũng vừa ký hợp đồng mới, trong khi ít nhất hai cầu thủ khác đã đạt thỏa thuận miệng với CLB.
Sự tương phản nằm ở thái độ với dự án mới. Neto muốn tìm vị trí trong hệ thống của Alonso, còn Fernandez đã đi đến quyết định rằng tương lai của mình nằm ở nơi khác. Vì thế, Chelsea chấp nhận mất một tiền vệ quan trọng thay vì kéo dài một mối quan hệ đã rạn nứt.
Thương vụ này cũng gợi lại cách Fernandez rời Benfica để gia nhập Chelsea với giá 107 triệu bảng năm 2023. Benfica từng không hài lòng với cách cuộc chuyển nhượng diễn ra, nhưng bối cảnh khi ấy khác đáng kể. Fernandez mới 22 tuổi, có điều khoản giải phóng hợp đồng và chưa giữ vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ.
Ba năm sau, Fernandez là đội phó và là một trong những cầu thủ được Chelsea đặt kỳ vọng lớn nhất. Vì thế, việc không có đồng đội nào công khai gửi lời chúc sau khi anh tới Man City trở thành dấu hiệu đáng chú ý về cách mối quan hệ đã kết thúc.
Chelsea ít nhất vẫn thu về khoản phí kỷ lục và Fernandez từng đóng góp quan trọng trong chức vô địch Club World Cup cũng như hành trình tại Conference League. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của thương vụ không nằm ở con số 125 triệu bảng.
Nó cho thấy Chelsea đã đi đến kết luận rằng vấn đề với Fernandez không còn đơn thuần là một cầu thủ muốn thay đổi CLB. Mối quan hệ giữa anh với phòng thay đồ, ban huấn luyện cũ và định hướng của Chelsea đã lệch khỏi nhau quá xa để tiếp tục duy trì.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng