Sau trận chung kết và lễ trao huy chương môn Liên Minh Huyền Thoại tại ASIAD 20, đội tuyển Hàn Quốc đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với truyền thông. Bên cạnh những chia sẻ quen thuộc về tấm HCV, các tuyển thủ, HLV trưởng Kang Dong-hoon cùng đội ngũ phân tích lần đầu kể lại nhiều câu chuyện phía sau quá trình chuẩn bị.

Cuộc phỏng vấn nhanh chóng trở thành một buổi trò chuyện đầy tiếng cười. Các tuyển thủ liên tục xen vào phần trả lời của HLV, trêu chọc lẫn nhau và tạo nên bầu không khí hoàn toàn khác với những cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Trên sân, họ là những đồng đội cùng hướng đến mục tiêu HCV. Nhưng khi được hỏi về đối thủ muốn đánh bại tại Chung kết thế giới, mỗi người lại có một lựa chọn riêng.

Đội tuyển LMHT Hàn Quốc họp báo sau khi lần thứ 2 liên tiếp giành HCV ASIAD (Ảnh: Naver)
Đội tuyển LMHT Hàn Quốc họp báo sau khi lần thứ 2 liên tiếp giành HCV ASIAD (Ảnh: Naver)

“Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp”

Xin chúc mừng đội tuyển Hàn Quốc với tấm HCV. Mỗi người có thể chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng?

Zeus: Giành HCV ASIAD lần thứ hai là một vinh dự rất lớn. Tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều nguồn năng lượng tích cực.

Canyon: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự ASIAD nên tôi thực sự hạnh phúc và phấn khích khi có thể giành HCV ngay trong lần đầu góp mặt.

Zeka: Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi được làm việc với những đồng đội, HLV và HLV trưởng mới. Tôi nghĩ chúng tôi đạt được kết quả tốt vì tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và có sự phối hợp rất ăn ý.

Gumayusi: Tôi rất tự hào và vinh dự khi lần đầu tiên được đeo HCV ASIAD.

Keria: Quá trình thi đấu rất vui và tôi hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi có được kết quả tốt.

HLV trưởng Kang Dong-hoon: Tôi vô cùng hạnh phúc và vinh dự. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng những tuyển thủ và thành viên ban huấn luyện tuyệt vời.

Chuyên viên phân tích trưởng Yeon Hyeong-mo: Đây là một vinh dự lớn. Tôi rất vui khi chúng tôi có thể cùng nhau thi đấu và đạt được kết quả tốt.

Chuyên viên phân tích Kim Dong-ha “Khan”: Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất đáng giá, bởi tôi mang về rất nhiều kỷ niệm vui.

Ping, chế độ ăn và cuộc sống “khác hoàn toàn” tuyển thủ chuyên nghiệp

Điều khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị cho tấm HCV là gì? HLV có thể chia sẻ trước?

HLV Kang Dong-hoon: Khi chúng tôi sang Nhật Bản và bắt đầu tập luyện, vấn đề ping từng khiến chúng tôi gặp khó khăn.

Ping khi đó khoảng 30 ms?

HLV Kang Dong-hoon: Khoảng 48-50 ms. Chúng tôi phải tập luyện để làm quen với mức ping đó nên ban đầu có một số vấn đề.

Ngoài ra, vì những quy định liên quan đến phòng chống doping, chúng tôi phải rất cẩn thận với thực phẩm bên ngoài. Các tuyển thủ gần như không thể ăn những món mình muốn.

Đứng ngoài theo dõi các tuyển thủ cũng khiến tôi có áp lực. Nhưng tôi đồng thời rất tự hào khi thấy họ tuân thủ tốt các quy định với tinh thần trách nhiệm của những người đại diện cho đội tuyển quốc gia. Những điều đó thực sự không dễ dàng.

Pingf là vấn đề lớn nhất trong quá trình thi đấu của đội tuyển LMHT Hàn Quốc (Ảnh: ASIAD)
Pingf là vấn đề lớn nhất trong quá trình thi đấu của đội tuyển LMHT Hàn Quốc (Ảnh: ASIAD)

Còn với các tuyển thủ, điều gì khó khăn nhất trong hành trình tại ASIAD?

Zeka: Cuộc sống tại đây rất khác với sinh hoạt thường ngày của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Gần như mọi thứ đều trái ngược với thói quen trước đây nên việc thích nghi là điều khó khăn nhất.

Gumayusi: Có nhiều vấn đề như ping hay thay đổi sinh hoạt, nhưng với tôi, chuyện ăn uống là khó khăn nhất.

Keria: Thời gian thực ra ngắn hơn tôi tưởng nên tôi không cảm thấy có điều gì quá khó khăn. Nơi ở tại Busan tốt đến mức tôi còn muốn sống ở đó luôn.

(Cả nhóm bật cười.)

Keria: Đó không phải khách sạn mà giống một khu căn hộ hơn. Tôi thích cảm giác giống như ở nhà thay vì ở khách sạn.

Những khó khăn khi ghép đội hình

Zeus và Canyon thì sao?

Zeus: Ban đầu tôi hơi lo khi nghe nói chúng tôi sẽ phải ở chung phòng tại Nhật Bản. May mắn là cuối cùng mỗi người đều có phòng riêng nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.

Canyon: Khi mới tập trung, việc phối hợp có đôi chút khó khăn vì mỗi đội có cách xây dựng sức mạnh tướng và phong cách thi đấu khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với nhau.

Faker, điều khó khăn nhất với anh trong hành trình giành HCV là gì?

Faker: Thức dậy vào buổi sáng là khó nhất.

(Cả nhóm cười.)

Faker: Thức dậy vào buổi sáng là điều khó khăn nhất (Ảnh: Naver)
Faker: Thức dậy vào buổi sáng là điều khó khăn nhất (Ảnh: Naver)

Vậy các chuyên viên phân tích cũng gặp khó khăn tương tự?

Khan: Tôi nghĩ thành thật mà nói, thức dậy vào buổi sáng là khó nhất. Ngoài ra, tôi cảm thấy các tuyển thủ và HLV đã đảm nhận phần lớn những công việc khó khăn nên bản thân tôi không gặp vấn đề gì đặc biệt.

Yeon Hyeong-mo: Tôi nghĩ mình ít vất vả hơn các tuyển thủ. Ngay cả trong thời gian thi đấu tại giải quốc nội, chúng tôi gần như không có ngày nghỉ vì phải liên tục trao đổi với HLV và chuẩn bị cho ASIAD. Các tuyển thủ chắc chắn đã phải chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi.

Những đội tuyển giúp Hàn Quốc chuẩn bị cho ASIAD

HLV từng nhắc đến sự hỗ trợ của “Bigla” và nhiều tuyển thủ khác. Ông có thể chia sẻ thêm?

HLV Kang Dong-hoon: DK và BNK đã hỗ trợ chúng tôi.

Về cuối, OK BRION cũng tham gia hỗ trợ. Có những tuyển thủ tranh thủ những ngày trống trong lịch tập, thậm chí đang nghỉ nhưng vẫn dành thời gian giúp chúng tôi.

Tôi có mời họ những bữa ăn ngon để cảm ơn. Tôi thực sự biết ơn “Perfect”, “Bigla” và những người khác vì đã sẵn sàng hỗ trợ.

“Career” Oh Hyung-seok của DK cũng giúp chúng tôi rất nhiều, bên cạnh “Raptor”, “Smash” và các tuyển thủ T1 Academy như “Guardian”, “Hype”, “Way”, “Reaper” Choi Ki-myung hay “Hambak”.

Như vậy, đội tuyển gần như scrim mỗi ngày. Những đội và tuyển thủ hỗ trợ có thi đấu đúng phiên bản dành cho ASIAD không?

HLV Kang Dong-hoon: Có. Chúng tôi tập luyện để thích nghi với phiên bản được sử dụng tại ASIAD.

Những kỷ niệm ngoài thi đấu

Ngoài thi đấu và lễ trao huy chương, điều gì đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian các tuyển thủ ở cùng nhau?

Gumayusi: Tập luyện và ăn uống ở Busan.

Zeka: Tôi nhớ những bữa ăn đêm. Về cuối, chúng tôi có rất nhiều buổi ăn vặt cùng nhau. Rất vui.

Gumayusi: Chúng tôi cũng xem phim tài liệu.

Xem về chủ đề gì?

Các tuyển thủ: Cá. Phim về việc đánh bắt cá.

Keria: Có phải nói về chuyện cá sẽ tuyệt chủng vào năm 2038 không... Hay là 2038 nhỉ?

HLV Kang Dong-hoon: 28 năm... Sang-hyuk (Faker) thích xem phim tài liệu nên chúng tôi bật lên xem cùng nhau. Nhưng mọi người cũng xem phim nữa mà.

Gumayusi: Không được nói là xem phim.

Keria: Dừng ở đây đi. Nếu nói chúng tôi còn xem phim thì nó sẽ biến thành một chuyến nghỉ dưỡng mất.

Một thành viên: Chúng tôi đâu chỉ đến đây để thi đấu.

(Cả nhóm cười.)

Buổi sáng bắt đầu bằng tập thể lực

Các bạn nhắc khá nhiều đến việc tập luyện vào buổi sáng. Cụ thể các bạn tập như thế nào?

Gumayusi: Tập ở phòng gym.

Phóng viên: Tự tập tại phòng thể hình?

Một thành viên: Tôi đã điều chỉnh lịch sinh hoạt một chút để chuẩn bị trước.

Một thành viên khác: Đúng vậy.

HLV Kang Dong-hoon: Chúng tôi thức dậy rồi cùng nhau tập luyện.

Gumayusi: Zeka cũng hướng dẫn các em một chút.

Phóng viên: Đúng như dự đoán.

Những rắc rối trước trận chung kết

Chúng tôi được biết chiều cao ghế, màn hình và tai nghe tại ASIAD khác so với LCK hoặc các giải đấu chính thức của Riot Games. Điều đó có gây khó khăn không?

Zeus: Vì Zeka hơi nhạy cảm với những chuyện đó.

Keria: Vì thế chúng tôi bắt đầu khá muộn.

Zeka: Không phải vậy. Bàn máy bất ngờ bị hạ xuống. Ở bán kết không xảy ra chuyện đó, nhưng đến chung kết, bàn thấp hơn khá nhiều nên nó cản trở chuyển động của chuột. Chúng tôi phải kiểm tra và điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp.

Chiều cao bàn giữa khu vực thi đấu phụ và sân khấu chung kết có khác nhau không?

Zeka: Chiều cao cơ bản giống nhau, nhưng bàn có một vấn đề khá kỳ lạ.

HLV Kang Dong-hoon: Đáng lẽ mặt bàn phải phẳng, nhưng phần mép lại có một bộ phận nhô ra. Chúng tôi vào kiểm tra và xử lý ngay tại chỗ.

Gumayusi: Miếng lót chuột của tôi bị cấm.

Faker: Vì nó quá khổ.

Gumayusi: Không hề quá khổ...

Keria: Đó là Razer, loại custom của Gumayusi.

Faker: Đây là sự thật, không hề phóng đại.

Vậy cuối cùng Gumayusi xử lý thế nào?

Gumayusi: Hiệp hội phải nhanh chóng chuẩn bị loại pad mà chúng tôi từng sử dụng trước đó, nên tôi dùng loại đó.

Keria: Tôi cũng được thông báo không thể sử dụng một chiếc vì logo Razer quá lớn nên phải đổi sang loại khác.

Các thành viên: Có rất nhiều hạn chế, nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn được xử lý ổn thỏa.

30 phút chờ đợi trước trận chung kết

Trận chung kết bị trì hoãn khoảng 30 phút. Có phải do máy tính gặp vấn đề?

Zeka: Máy tính bị lag nên tôi thử khởi động lại, thậm chí còn thử đổi bàn. Sau đó HLV đặt khăn ướt vào giữa các bàn nên tôi dùng chúng để điều chỉnh độ cao.

Phóng viên: Tức là dùng khăn để cân bằng độ cao?

Các thành viên: HLV đã giúp rất nhiều.

HLV Kang Dong-hoon: Nếu không làm vậy thì sẽ rất khó. Tôi nhận ra con chuột bị vướng vào phần bàn.

Phóng viên: Tôi ngồi ở khu vực báo chí và khá lo lắng. Tôi sợ việc trận đấu bị chậm 30 phút có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn.

Các thành viên: Chúng tôi cũng đã ra ngoài một lúc.

HLV Kang Dong-hoon: Chuột bị vướng vào phần bàn. Khi quan sát, tôi nhận ra chỉ cần nâng bàn lên một chút là vấn đề sẽ được giải quyết.

Ai là người giúp nhiều nhất?

Nếu mỗi người phải chọn một người đã giúp mình nhiều nhất trong hành trình giành HCV, các bạn sẽ chọn ai?

Gumayusi: Tôi chọn HLV.

Zeka: Tôi cũng chọn HLV.

Phóng viên: Còn những người khác?

Canyon: Tôi chọn bác sĩ Ahn Hyo-yeon. Bà ấy giới thiệu chúng tôi với bác sĩ Ahn, người đã đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích, đặc biệt là về trạng thái tâm lý.

Keria: Với tôi là các nhân viên của Hiệp hội. Nơi ở quá tốt khiến tôi đến giờ vẫn còn xúc động. Đó là một ký ức rất rõ nét.

Phóng viên: Có vẻ các bạn thực sự thích nơi ở tại Busan.

HLV Kang Dong-hoon: Có cả view biển.

Keria: Rất tuyệt. Thực sự rất tuyệt.

HLV Kang Dong-hoon: Phòng khách cũng rất rộng.

Phóng viên: Còn ai khác mà các bạn muốn cảm ơn?

Faker: Chuyên gia vật lý trị liệu. Họ đã làm việc rất vất vả.

Zeus: Với tôi là Deft và Rascal. Tôi thực sự xúc động khi thấy họ đã làm việc chăm chỉ và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian ở Busan.

Phóng viên: Còn HLV?

HLV Kang Dong-hoon: Tôi biết ơn toàn bộ đội ngũ. Không chỉ những chuyên viên phân tích có mặt tại sân thi đấu mà cả Deft, Rascal, PS, những người hỗ trợ tại Busan, và tất cả những người hỗ trợ chúng tôi trực tuyến.

Tất nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn các nhân viên của Hiệp hội. Đây không phải công việc mà mọi người làm vì tiền. Theo một nghĩa nào đó, họ còn phải tự bỏ tiền túi để hỗ trợ chúng tôi. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hợp tác và những gì mọi người đã làm cho đội tuyển.

Chuẩn bị đối thủ bằng những đoạn video ít ỏi

HLV từng nói rất khó tìm video thi đấu của các đội tuyển khác. Đội đã chuẩn bị như thế nào?

HLV Kang Dong-hoon: Chúng tôi tham khảo những video có sẵn. Saudi Arabia sử dụng những tuyển thủ đường trên từng thi đấu ở ASIAD trước nên chúng tôi có thể xem lại các trận đấu tại Hàng Châu.

Ngoài những trận diễn ra tại Nhật Bản, chúng tôi còn tham khảo video từ vòng loại khu vực Hong Kong. Chúng tôi dựa trên những tư liệu đó để chuẩn bị chiến thuật.

“Bây giờ tôi chỉ muốn ăn...”

Các bạn đã phải kiểm soát chế độ ăn uống trong thời gian dài. Bây giờ món gì là thứ các bạn muốn ăn nhất?

Keria: Pizza School, món khoai tây phô mai kiểu Australia ăn cùng Carbonara Buldak. Còn Gumayusi...

Gumayusi: Tôi chỉ muốn gà rán.

Phóng viên: Còn Zeka?

Zeka: Tôi muốn ăn yakiniku.

Faker: Tôi muốn ăn bất cứ thứ gì Zeka muốn.

Canyon: Tôi muốn ăn thịt.

Zeus: Gà rán cay BHC.

Zeka: Gà rán cay thực sự rất ngon.

Các tuyển thủ: Đúng. Hồi đó chúng tôi ăn rất thích.

Vậy bữa ăn mừng của đội sẽ ăn gì?

HLV Kang Dong-hoon: Tôi không biết chính xác địa điểm.

Quan chức Hiệp hội Esports Hàn Quốc: Đồ ăn Hàn Quốc.

(Cả nhóm thở dài.)

Zeka: Thế là thảm họa. Thảm họa thực sự... Từ khi sang Nhật, chúng tôi chỉ ăn cá ngừ cay.

HLV Kang Dong-hoon: Ngày nào cũng ăn cá ngừ cay... Các tuyển thủ không thể tự do ăn đồ Nhật bên ngoài dù muốn. Cơm ăn liền, yukgaejang, cá ngừ cay, rong biển, kimchi, rồi bây giờ lại là nhà hàng Hàn Quốc? Khoan đã...

Zeka: Thật sự là HLV...

HLV Kang Dong-hoon: Sao, sao lại là tôi...

(HLV Kang Dong-hoon tỏ vẻ bối rối.)

HLV Kang Dong-hoon: Chúng ta có thể đổi địa điểm không?

Quan chức Hiệp hội Esports Hàn Quốc: Tôi sẽ kiểm tra ngay.

Cuối cùng, đội tuyển Hàn Quốc được cho là đã chuyển sang ăn yakiniku.

“Tôi cảm thấy tự hào về Hàn Quốc”

Với những tuyển thủ lần đầu giành HCV, cảm giác của các bạn thế nào khi nhìn quốc kỳ Hàn Quốc được kéo lên và nghe quốc ca trên bục huy chương?

Gumayusi: Quốc kỳ Hàn Quốc được kéo lên cao nhất. Đó là khoảnh khắc rất ý nghĩa và đặc biệt.

Zeka: Khi quốc ca vang lên, tôi thực sự cảm nhận được niềm tự hào. Tôi tự hào về Hàn Quốc và tinh thần yêu nước cũng dâng lên rất mạnh.

Canyon: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự trải qua khoảnh khắc mà trước đây chỉ có thể xem trên truyền hình khi còn nhỏ. Nó rất xúc động và tuyệt vời.

Khi những nhà vô địch trở lại làm đối thủ

Phóng viên: Sau khi trở về CLB, các bạn sẽ lại đối đầu nhau. Nếu được chọn một tuyển thủ hoặc đội tuyển mà mình muốn đánh bại tiếp theo thì sao? Năm ngoái, tại Hàng Châu, các bạn cũng từng đưa ra lựa chọn tương tự.

Gumayusi: Gen.G ở bán kết. T1 ở chung kết.

Keria: Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Zeus: Dừng ở đây đi.

(Cả nhóm cười.)

Faker: Geonbu nói cậu ấy sẽ không xem lại nữa à?

Gumayusi: Vì ở bán kết sẽ là Hanwha Life Esports gặp Gen.G và T1 gặp BLG. T1 vừa đánh bại BLG sẽ gặp đối thủ đó ở chung kết.

Các bạn có thấy dự đoán của Gumayusi thuyết phục không?

Canyon: Tôi nghĩ cậu ấy nói mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Còn đội trưởng T1 Faker, anh thấy dự đoán đó hợp lý không?

Faker: Tôi nghĩ nó khá vô lý.

Ai là đối thủ muốn đánh bại nhất tại CKTG?

Quay lại câu hỏi ban đầu, mỗi người hãy chọn một đội tuyển hoặc tuyển thủ mà mình muốn đánh bại nhất tại Chung kết thế giới.

Keria: Có ba tuyển thủ Hanwha ở đây, nên tôi chọn Hanwha.

Gumayusi: Tôi nghĩ T1 sẽ có nhiều câu chuyện hơn.

Phóng viên: Riot có chuẩn bị phần đó không?

Keria: Không phải chuyện đó. Nhưng trailer chung kết chắc sẽ rất hay.

Zeka: Tôi chọn Gen.G. Chúng tôi đã thua họ ở chung kết LCK, nên sẽ rất tuyệt nếu có thể trả món nợ đó.

Faker: Tôi chọn TSM.

Canyon: Tôi từng thua T1 tại CKTG 2024 nên muốn đánh bại họ một lần nữa.

Zeus: Tôi chọn HLV Hirai.

Keria: HLV, hãy nói vài lời thay mặt đội tuyển.

“Tấm HCV này là thành quả của rất nhiều người”

HLV Kang Dong-hoon: Những tuyển thủ giành HCV đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Nhưng để các tuyển thủ có thể tỏa sáng, còn rất nhiều người khác cũng đã nỗ lực phía sau.

Tôi tin rằng đây là thành quả được tạo nên từ công sức của vô số người. Thay mặt các tuyển thủ, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Các tuyển thủ cũng thực sự biết ơn.

Xin cảm ơn các nhân viên của Hiệp hội, ban thư ký và toàn bộ đội ngũ mà tôi đã nhắc đến. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng chúng ta sẽ lại cùng nhau xây dựng một tập thể tuyệt vời.

Keria: Lần tới? Ở đâu?

(Cả nhóm bật cười.)

Các thành viên: Ở đâu? ASIAD Doha à?

Gumayusi: Tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã nỗ lực vì tấm HCV.

Các thành viên: Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy!

Các thành viên khác: Hoàn toàn đồng ý.

Một thành viên: Có rất nhiều người. Chuyên gia vật lý trị liệu, quản lý...

Keria: Gelato. Và...

Những câu chuyện bên lề sau tấm HCV

Zeus: Chúng tôi đi ăn gelato nhưng cửa hàng đã đóng. Lúc giám đốc đến thì cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa, nhưng ngay khi Zeka đến, cửa hàng lại mở cửa.

(Cả nhóm cười.)

Keria: Chúng tôi còn xin chữ ký của Zeka.

HLV Kang Dong-hoon: Cửa hàng đóng lúc 23h, hay 22h gì đó... Tôi nghĩ mình chạy tới lúc 21h55. Sau khi ăn xong, các tuyển thủ nói muốn ăn gelato nên tôi bảo để tôi kiểm tra rồi đi tới.

Tôi hỏi: “Cửa hàng đóng rồi à?”. Họ trả lời: “Vâng, chúng tôi đóng rồi”.

Khi tôi nói với các tuyển thủ rằng cửa hàng đã đóng, Zeka bảo: “Để em vào hỏi”. Cậu ấy bước vào và hỏi: “Cửa hàng đóng rồi ạ?”.

Nhân viên lập tức hét lên: “Không!!!!”.

(Cả nhóm cười lớn.)

Keria: Tôi nghe nói Zeka khá nổi tiếng ở Busan.

Zeus: Cậu ấy đi khắp Haeundae và hét to.

Keria: Ở Haeundae, có người từng nhờ Zeus chụp ảnh. Zeus nói chỉ chụp nếu họ bắt được mình rồi chạy mất. Trông chẳng khác gì quay chương trình Running Man.

Zeus: Họ bắt được tôi rồi mới nhờ chụp ảnh nên tôi đồng ý. Nhưng ba người đi cùng họ lại chạy mất, nên tôi bảo phải đuổi theo và bắt họ ở phía kia.

Zeka: Vì anh Geonbu chạy nhanh hết tốc lực.

Keria: Đúng là anh ấy chạy rất nhanh.