Vô địch miền Bắc đã là một chiến tích lớn, nhưng vô địch với thành tích bất bại thì còn là một thành tích đáng nể hơn. Sáu trận toàn thắng đưa đội bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (HUPES) lên ngôi vô địch miền Bắc, đánh bại rất nhiều những đối thủ nặng ký như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để giành lấy chức vô địch một cách đấy thuyết phục.

Thua ngay trận đầu, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã trở lại như thế nào?
Thua ngay trận đầu, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã trở lại như thế nào?

Dù cho phải thi đấu trong một điều kiện thời tiết không tốt, các tay đập của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội vẫn cho thấy được sức mạnh của mình. Thành tích ấy giúp họ đến vòng chung kết toàn quốc với vị thế của nhà vô địch khu vực cùng kỳ vọng tiến sâu và mang chức vô địch về với trường.

Tuy nhiên, ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, đối diện trước Đại học Đà Nẵng, HUPES đã phải nhận 1 trận thua tiếc nuối với tỷ số sát nút 1-2. Điều đáng tiếc ở trận đấu này là các tay đập của trường dù đã có một ngày thi đấu xuất sắc nhưng trong một ngày đối thủ có một phong độ cao thì trận thua sát nút hẳn đã khiến các tuyển thủ bên phía HUPES không giấu nổi sự thất vọng, đặc biệt là trước các cổ động viên đội nhà đã di chuyển một hành trình dài tới Hải Phòng để cổ vũ cho đội tuyển.

Các tay đập của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đã nỗ lực giành từng điểm số một, thậm chí trong set thi đấu thứ 3, HUPES đã có những khoảnh khắc vươn lên dẫn trước, nhưng những nỗ lực của Đại học Đà Nẵng đã đưa trận đấu đã phải bước vào loạt OT, nơi mà chính họ đã giành chiến thắng trong một trận thi đấu có thể nói là hay nhất vòng bảng tính đến thời điểm hiện tại.

Thất bại ấy không phải là một bước lùi trong hành trình của HUPES tại NUC 2026, nó là một khởi đầu mới để cho các chàng trai có thể trở lại mạnh mẽ hơn. Họ nhanh chóng sốc lại tinh thần bằng các chiến thắng 2–0 trước Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Hàng Hải. Sau thất bại ngày ra quân, HUPES kiểm soát tốt hơn trận đấu và giành những kết quả cần thiết để trở lại cuộc đua vô địch với tấm vé vào bán kết xứng đáng.

Hành trình của HUPES tại bóng chuyền sinh viên có chút gì đó thú vị giống với hành trình vô địch của Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Toàn thắng vòng loại, để thua trận đầu tiên ở vòng chung kết và giành ngôi vô địch thế giới ngay sau đó. Nếu HUPES có thể giành ngôi vô địch toàn quốc, các cổ động viên nhà hẳn có thể tự hào nói rằng chúng tôi có một Tây Ban Nha ở Hà Nội.