13 năm sau khi Sir Alex Ferguson rời Man United, một bí mật từng được giữ kín cuối cùng được tiết lộ. Jose Mourinho thực tế đã đồng ý trở thành người kế nhiệm huyền thoại Scotland tại Old Trafford vào năm 2013. Tuy nhiên, lời hứa với Chelsea khiến ông thay đổi quyết định vào phút cuối, mở đường cho David Moyes tiếp quản chiếc ghế mà Ferguson để lại.
Câu chuyện được Mourinho và Ferguson cùng xác nhận trong bộ phim tài liệu Mourinho của Netflix. Đây là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất được hé lộ về quá trình tìm kiếm người kế nhiệm Ferguson, đồng thời cho thấy MU từng đứng trước một ngã rẽ hoàn toàn khác so với những gì đã diễn ra trong hơn một thập kỷ sau đó.
Mourinho từng là lựa chọn của Ferguson
Sau khi Ferguson tuyên bố chia tay MU vào cuối mùa giải 2012/13, câu hỏi lớn nhất tại Old Trafford khi ấy là ai đủ khả năng tiếp quản di sản khổng lồ mà ông để lại. Ferguson đã có 27 năm dẫn dắt Man Utd, giành 13 chức vô địch Premier League và biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh.
Trong số những ứng viên được nhắc tới, Mourinho là cái tên đặc biệt phù hợp. HLV người Bồ Đào Nha khi đó vừa kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên tại Real Madrid và đang tìm kiếm một bến đỗ mới. Ông đã có kinh nghiệm tại Premier League, từng đưa Chelsea tới hai chức vô địch Anh và được xem là một trong số ít HLV đủ cá tính để bước vào Old Trafford sau Ferguson. Theo lời kể của Mourinho, ông thậm chí đã ký thỏa thuận với Man United.
“Khi rời Real Madrid, tôi đã ký với Manchester United để tới đó sau khi Sir Alex nghỉ”, Mourinho tiết lộ trong bộ phim tài liệu.

Đây không phải là một cuộc tiếp xúc mang tính thăm dò. Ferguson cũng xác nhận hai người đã gặp nhau, nói chuyện trực tiếp và đi đến thống nhất về việc Mourinho sẽ trở thành người kế nhiệm ông.
“Tôi đã ngồi xuống với ông ấy và giải thích tình hình. Theo tôi, ông ấy đã đồng ý”, Ferguson kể lại.
Như vậy, trong kế hoạch ban đầu của Ferguson, Mourinho mới là người được lựa chọn trước David Moyes. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chỉ trong vài giờ.
Một cuộc điện thoại làm thay đổi lịch sử Man United
Sau khi đạt thỏa thuận với Ferguson, Mourinho phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Chelsea khi ấy cũng đang muốn đưa ông trở lại Stamford Bridge sau khi chia tay lần đầu vào năm 2007.
Mourinho từng có quãng thời gian đặc biệt tại Chelsea. Ông đến London năm 2004 và nhanh chóng giúp đội bóng phá vỡ sự thống trị của Man United và Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Hai chức vô địch liên tiếp trong các mùa 2004/05 và 2005/06 biến Mourinho thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Chelsea. Vì vậy, khi cơ hội trở lại đội bóng cũ xuất hiện, cảm xúc cá nhân đã tác động mạnh tới quyết định của ông.
Ferguson kể rằng Mourinho gọi điện cho ông vào đầu buổi tối, chỉ vài giờ sau khi hai bên đạt thỏa thuận: “Ông ấy khóc và nói: ‘Alex, tôi không thể nhận công việc đó. Tôi đã hứa với Chelsea và tôi sẽ không phá vỡ lời hứa của mình’”.

Với Ferguson, đây là một sự thất vọng lớn. Nhưng ông cũng hiểu lý do của Mourinho: “Lý do ông ấy đưa ra, tôi có thể hiểu, nhưng tôi thất vọng”.
Mourinho sau đó cũng thừa nhận việc bỏ lỡ cơ hội kế nhiệm Ferguson là một quyết định đầy cảm xúc. Nhưng ông không xem đó là sai lầm: “Để mất cơ hội trở thành HLV kế nhiệm Sir Alex Ferguson là điều rất đau đớn, nhưng tôi không hối tiếc, bởi đó là quyết định tôi đưa ra bằng trái tim”.
Ông thậm chí viện dẫn triết lý của Nietzsche để lý giải lựa chọn của mình: khi làm điều gì đó vì tình yêu, con người không thực sự làm điều sai trái: “Tôi làm điều đó vì tình yêu”.
David Moyes bước vào khoảng trống khổng lồ
Quyết định của Mourinho khiến Man United phải chuyển hướng. David Moyes, khi ấy đang dẫn dắt Everton, được lựa chọn để tiếp quản đội bóng.
Moyes ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, nhưng chỉ tại vị chưa đầy một mùa giải. MU nhanh chóng đánh mất vị thế thống trị tại Premier League và không thể giành vé dự Champions League. Thất bại 0-2 trước Everton, đội bóng cũ của Moyes, vào tháng 4/2014 gần như đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của ông. Moyes bị sa thải khi mùa giải còn 4 trận.
Điều đáng nói là nếu Mourinho không thay đổi quyết định, lịch sử Man United có thể đã hoàn toàn khác. Mourinho khi ấy đang ở độ tuổi ngoài 50, đã chứng minh năng lực tại Premier League và sở hữu kinh nghiệm làm việc với những cầu thủ hàng đầu. Ông cũng có cá tính mạnh, thứ được xem là cần thiết để tiếp quản một tập thể vừa trải qua kỷ nguyên Ferguson.
Thay vì Mourinho, MU chọn Moyes và sau đó bước vào một chu kỳ bất ổn kéo dài. Louis van Gaal tiếp quản đội bóng sau Moyes, giành FA Cup năm 2016 nhưng không thể đưa Quỷ đỏ trở lại Champions League. Cuối mùa giải đó, Mourinho cuối cùng cũng đến Old Trafford. Nhưng thời điểm ấy, mọi thứ đã khác.
Năm 2016, Mourinho được bổ nhiệm thay Van Gaal. Ba năm sau thời điểm ông từng có thể kế nhiệm Ferguson, HLV người Bồ Đào Nha cuối cùng cũng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Man United. Mourinho giúp đội bóng giành Europa League và League Cup trong mùa giải đầu tiên. Mùa 2017/18, Man Utd cán đích thứ hai tại Premier League, thành tích tốt nhất của đội kể từ khi Ferguson nghỉ hưu.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Mourinho cũng đi theo mô-típ quen thuộc trong sự nghiệp của ông. Mối quan hệ giữa HLV người Bồ Đào Nha với ban lãnh đạo và một số cầu thủ ngày càng căng thẳng. Mùa giải thứ ba kết thúc bằng việc ông bị sa thải vào tháng 12/2018.
Điều đó khiến câu chuyện năm 2013 càng trở nên thú vị. Mourinho từng có cơ hội bước vào Old Trafford trong một hoàn cảnh khác, khi Ferguson vẫn còn hiện diện và quá trình chuyển giao có thể được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ba năm sau, Mourinho tới Manchester trong một bối cảnh khó khăn hơn rất nhiều.
Kể từ khi Ferguson rời đi, Man United lần lượt trải qua Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag và Ruben Amorim. Không ai có thể tái lập sự ổn định mà Ferguson từng tạo ra.
Trong khi đó, Mourinho tiếp tục sự nghiệp ở Tottenham, Roma, Fenerbahce và Benfica trước khi trở lại Real Madrid trong mùa hè này.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng