Lionel Messi không giấu được cảm xúc trong ngày chia tay đội tuyển Argentina. Sau trận đấu cuối cùng tại Monumental, siêu sao 39 tuổi dành những lời tri ân cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ, những người đã đồng hành cùng anh trong hơn hai thập niên.
“Thật khó để nói điều gì hôm nay. Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều... Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn là cha tôi. Tôi không còn gì khác ngoài lời cảm ơn. Đó là niềm tự hào rất lớn khi được bảo vệ chiếc áo này, kể cả trong những thời điểm tồi tệ nhất”.
“Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu, chưa bao giờ ngừng cố gắng, luôn cống hiến hết sức và luôn muốn được có mặt ở đây. Việc không còn đến đây nữa sẽ là một nỗi đau rất lớn. Tôi thề rằng mình muốn được đến đây cả đời, bởi khoác áo đội tuyển Argentina là điều tuyệt vời nhất mà một người có thể trải qua”.
Messi thừa nhận đã đến lúc chia tay
Messi cho biết anh vẫn muốn tiếp tục khoác áo Argentina, nhưng hiểu rằng thời điểm nói lời chia tay đã đến. World Cup 2026 là dấu mốc cuối cùng trong hành trình ấy, khi Argentina tiến tới trận chung kết nhưng không thể bảo vệ giấc mơ vô địch trước Tây Ban Nha.
“Như tôi đã nói, dù muốn ở đây cả đời, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. World Cup vừa qua đã mang đến cho tôi quá nhiều trải nghiệm. Chúng tôi có giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa. Đó là giấc mơ của tôi và của cả một đất nước”.

Argentina đã tiến rất gần đến mục tiêu ấy nhưng cuối cùng thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết. Messi nhắc lại những khó khăn mà anh cùng các đồng đội phải trải qua trong hành trình tại giải đấu.
“Chúng tôi đã ở rất gần. Không có điều gì bất thường xảy ra, đó là thực tế. Có một trận đấu khiến chúng tôi tiêu hao rất nhiều, cả về đôi chân lẫn cảm xúc. Chúng tôi bước vào những trận tiếp theo với thể trạng gần như cạn kiệt nhưng vẫn chiến đấu như mọi khi”.
Messi cũng dành sự tôn trọng cho những đồng đội đã sát cánh cùng anh trong hành trình cuối cùng này: “Chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch. Tất cả những người đồng đội bên cạnh tôi luôn cống hiến mọi thứ cho chiếc áo này, luôn chiến đấu hết mình”.
“Tôi sẽ nhớ việc được thi đấu ở đây rất nhiều”
Trong những năm cuối sự nghiệp quốc tế, Messi cùng Argentina đã trải qua một giai đoạn thành công đặc biệt. Anh cùng đội tuyển giành Copa America, Finalissima và World Cup, đồng thời tiếp tục chinh phục Copa America trước khi bước vào World Cup 2026.
Messi dành phần lớn bài phát biểu để cảm ơn các đồng đội: “Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì quãng thời gian này, vì tất cả những gì tôi đã chia sẻ với nhóm cầu thủ này. Họ giúp tôi trở thành nhà vô địch thế giới, vô địch Nam Mỹ, giành Finalissima và tất cả những gì chúng tôi đã thi đấu”.
“Đó là niềm tự hào vô cùng lớn khi được chia sẻ với họ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào bởi tôi biết mình có những chiến binh bên cạnh, những người sẵn sàng cống hiến cả mạng sống cho chiếc áo này”.

Messi thừa nhận anh không thể nói hết những điều muốn gửi tới các đồng đội trong khoảnh khắc quá nhiều cảm xúc: “Có lẽ tôi đang quên rất nhiều điều mà mình muốn nói với họ. Đây là một thời khắc rất khó khăn đối với tôi. Tôi sẽ nhớ việc được thi đấu ở đây rất nhiều. Tôi luôn nhận được tình cảm rất lớn từ đầu đến cuối. Tôi biết ơn tất cả những gì mình đã được trải qua”.
Không chỉ đồng đội, người hâm mộ Argentina cũng nhận được lời cảm ơn đặc biệt từ Messi. Anh nhắc đến những sân vận động luôn chật kín khán giả mỗi khi Albiceleste thi đấu.
“Tôi cảm ơn các bạn vì suốt quãng thời gian qua, dù tôi thi đấu ở đâu, sân vận động cũng luôn chật kín, bất kể đó là trận đấu nào. World Cup, Copa America... các bạn luôn nỗ lực rất lớn để đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn cảm thấy mình được thi đấu trên sân nhà ở mọi nơi. Và chúng tôi cảm nhận được điều đó”.
Messi sau đó nhắc đến một trong những ký ức hạnh phúc nhất sự nghiệp: ngày Argentina trở lại thi đấu trên sân nhà sau khi vô địch World Cup: “Tôi đã được trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp. Đó là khi chúng tôi trở lại thi đấu sau khi vô địch World Cup. Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi. Mọi thứ thật đẹp. Cho đến hôm nay, mỗi khi xem lại những video, tôi vẫn xúc động. Điều đó sẽ mãi nằm trong lịch sử của tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.
Nếu ngày trở lại sau chức vô địch là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thì trận đấu tại Monumental lại trở thành một trong những ngày buồn nhất với Messi: “Hôm nay, có lẽ tôi đang trải qua ngày buồn nhất sự nghiệp. Tôi nói lời tạm biệt với tất cả các bạn, với đội tuyển”.
Sau lời chia tay, Messi khẳng định anh sẽ không rời xa đội tuyển Argentina hoàn toàn. Anh sẽ chuyển sang vai trò của một người dõi theo và ủng hộ thế hệ mới: “Bây giờ tôi sẽ ở phía bên kia, cổ vũ cho những cầu thủ trẻ này và tất cả những người sẽ đến sau. Chúng ta sẽ luôn đoàn kết”.
Sau 21 năm 1 tháng 19 ngày kể từ lần đầu ra mắt, Messi khép lại hành trình với Argentina bằng lời cảm ơn dành cho tất cả những người đã đồng hành cùng anh. Anh rời Albiceleste với 208 trận, 126 bàn thắng và một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, nhưng trong ngày cuối cùng, điều Messi nhắc đến nhiều nhất vẫn là niềm tự hào khi được khoác chiếc áo Argentina và tình cảm anh nhận được từ người hâm mộ.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng