Không thể tạo thêm bất ngờ trước Wu Yu ở trận chung kết hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm nhận thất bại 0-5 trước nhà vô địch Olympic người Trung Quốc và giành HCB ASIAD 20. Dù không thể bước lên bục cao nhất, đây vẫn là cột mốc đặc biệt với boxing Việt Nam khi Tâm trở thành nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chung kết một kỳ ASIAD.

Nguyễn Thị Tâm giành tấm HCB lịch sử  ở ASIAD 20. Ảnh: Việt Long
Nguyễn Thị Tâm giành tấm HCB lịch sử ở ASIAD 20. Ảnh: Việt Long

“Tôi cũng hơi tiếc một chút vì không thể hiện được tốt như mọi khi. Nhưng gặp một đối thủ mạnh như thế này, tôi đã cố gắng hết mình rồi nên cũng không có gì phải tiếc nuối. Tôi rất vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam với tấm HCB ASIAD”, Tâm chia sẻ sau trận đấu.

Tấm HCB càng có ý nghĩa khi đây mới là giải đấu quốc tế đầu tiên của Tâm sau 3 năm. Tại SEA Games ở Campuchia năm 2023, cô bị đứt dây chằng và phải trải qua quãng thời gian dài điều trị, hồi phục. Chấn thương khiến Tâm không thể thi đấu quốc tế trong suốt 3 năm và từng đối mặt với nhiều lo lắng về khả năng trở lại.

“Hiện tại chấn thương của tôi đã hồi phục 100%, vì vậy trước giải đấu này tôi rất tự tin. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể làm tốt đến như vậy”, Tâm nói.

Theo nữ võ sĩ quê Thái Bình, việc được tập huấn hơn một tháng trước ASIAD giúp cô từng bước lấy lại phong độ sau quãng thời gian dài xa sàn đấu.

“Tôi rất vui vì sau 3 năm mới trở lại thi đấu và may mắn được đi tập huấn hơn 1 tháng, nhờ đó lấy lại được phong độ. Đạt được thành tích này, tôi rất mừng và cũng không nghĩ mình có thể làm được như vậy”, Tâm chia sẻ.

Sau ASIAD 20, mục tiêu lớn nhất của Tâm là hướng tới Olympic 2028. Cô cho biết vòng loại đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau và mong muốn được tạo điều kiện tập huấn dài hạn để chuẩn bị tốt hơn.

“Tôi sẽ tiếp tục về tập luyện. Theo kế hoạch, sang năm có vòng loại Olympic vào tháng 4. Tôi mong sẽ được đi tập huấn dài hạn để trau dồi thêm chuyên môn, lấy lại phong độ tốt nhất và cố gắng giành vé đi Olympic”, Tâm nói.

Đằng sau tấm HCB lịch sử còn là câu chuyện đặc biệt về người cha đã mất của nữ võ sĩ. Tâm cho biết bố từng lo lắng cô không thể trở lại sau chấn thương, nhưng cô đã hứa sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê.

“Tôi muốn dành tặng tấm huy chương này cho người bố đã mất của mình. Khi tôi chấn thương, bố luôn lo sợ tôi không thể trở lại thi đấu được nữa. Nhưng tôi đã hứa với bố rằng, vì rất đam mê nên tôi sẽ cố gắng tập luyện để trở lại và đạt được phong độ cao nhất”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.