Tấm HCĐ giành được cùng Đinh Thị Hảo tại ASIAD 20 không chỉ mang về niềm vui cho Phạm Thị Huệ mà còn giúp tay chèo quê Quảng Bình (cũ) nối dài hành trình đặc biệt tại đấu trường châu lục.

Từ ASIAD Quảng Châu 2010 đến Aichi-Nagoya 2026, Phạm Thị Huệ đã trải qua 5 kỳ ASIAD liên tiếp và đều giành được huy chương. Đây là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ VĐV rowing Việt Nam khi hành trình kéo dài tới 16 năm.
Sau khi hoàn thành phần thi, Phạm Thị Huệ cũng chia sẻ một câu chuyện khá vui về tình trạng giật mắt liên tục. Nữ VĐV cho biết đây là tình trạng đã xuất hiện từ nhỏ và thường trở nên rõ hơn khi cơ thể mệt mỏi.
“Tôi bị giật mắt liên tục là do từ nhỏ. Nếu càng mệt thì mắt tôi sẽ giật liên tục nên mọi người đừng chê tôi nha. Tôi chưa điều trị được cái chứng yếu cơ mắt này, ai biết cách khắc phục thì chỉ cho tôi với”, Phạm Thị Huệ chia sẻ.
Nữ VĐV cũng hài hước tổng kết hành trình tại ASIAD 20: “Kết thúc giải tôi có huy chương mang về, có thêm được làn da nhiều mụn và nám, đen nữa”.
Đằng sau những chia sẻ dí dỏm ấy là một hành trình thi đấu đầy cảm xúc của Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo. Hai tay chèo Việt Nam đã nỗ lực cạnh tranh quyết liệt để giành huy chương ở ASIAD 20.
Phạm Thị Huệ cho biết ban đầu hai VĐV chỉ đặt mục tiêu cố gắng giành huy chương. Tuy nhiên, khi tạo được khoảng cách đáng kể với các đối thủ, cả hai bắt đầu nuôi hy vọng đổi màu huy chương.
“Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cố gắng có huy chương mang về. Nhưng khi đã dẫn trước khoảng cách xa như thế, hai chị em lại khát khao hơn và động viên nhau nếu HCV khó quá thì cố lấy HCB để đổi màu huy chương”, Phạm Thị Huệ chia sẻ.
Dù không thể giành HCV hay HCB, tấm HCĐ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với Phạm Thị Huệ. Cô cho biết sau khi về đích, những giọt nước mắt đã tự nhiên rơi xuống sau quá trình tập luyện và thi đấu đầy vất vả.
“Khi về đích, chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi. Lên bục nhận huy chương, nước mắt lại tiếp tục chảy. Hai chị em đã tập luyện cực kỳ vất vả và thực sự thi đấu với quyết tâm rất cao, chỉ tiếc là chưa thể giành chiến thắng”, Phạm Thị Huệ nói.
Với HCĐ tại ASIAD 20, Phạm Thị Huệ tiếp tục viết thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 16 năm thi đấu ở sân chơi châu lục.
Là nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam, Revive cam kết sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ toàn diện cho các Vận động viên về cả mặt thể chất – thông qua giải pháp bù nước, bù khoáng tối ưu từ Revive Thể Thao, lẫn mặt tinh thần – thông qua chiến dịch ‘Triệu lời đồng hành tiếp sức'. Bằng việc lan tỏa sự ủng hộ mạnh mẽ từ hàng triệu người hâm mộ đến tất cả các bộ môn thi đấu, chúng tôi tin rằng sẽ không một vận động viên nào phải bước ra đấu trường đơn độc, và mọi nỗ lực đều sẽ được tiếp sức bởi tinh thần đoàn kết của cả dân tộc.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng