Năm 2023, Nguyễn Thị Tâm bước vào SEA Games 32 tại Campuchia với tư cách đương kim vô địch, ngay sau khi giành HCB thế giới. Nhưng ngay trận ra quân, cô gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, một trong những chấn thương nặng nhất với một võ sĩ.
Tâm mất gần hai năm điều trị và hồi phục. Cô trở lại với chức vô địch quốc gia năm 2025, nhưng sau đó không có tên trong đội tuyển quyền anh dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Khi đó, Tâm chia sẻ: "Không được khoác lên mình màu áo đội tuyển, đau. Không được chiến đấu vì Tổ quốc, còn đau hơn. Tôi sẽ không dừng lại". Cô tiếp tục tập luyện mỗi ngày, đặt mục tiêu vào ASIAD.

ASIAD 2026 là câu trả lời của Tâm. Cô lần lượt thắng đại diện Nepal 5-0, Đài Bắc Trung Hoa 4-1 và Hàn Quốc 5-0 để vào bán kết. Ở đó, đối thủ là đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan). Sau hai hiệp đầu tạo lợi thế rõ rệt bằng đấu pháp chiến thuật hợp lý, Tâm hoàn toàn vượt trội ở hiệp ba và thắng 5-0, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết ASIAD.
Trận chung kết ngày 2/10 là thử thách lớn nhất. Đối thủ Wu Yu (Trung Quốc) là nhà vô địch Olympic Paris 2024, sau đó chuyển lên hạng 51kg và tiếp tục vô địch châu Á năm 2026. Tâm không thể tạo thêm bất ngờ và nhận HCB, nhưng đó vẫn là cột mốc chưa từng có của quyền anh Việt Nam tại Đại hội.
Câu chuyện của Tâm cho thấy một tấm huy chương không chỉ được làm nên từ những phút trên võ đài, mà còn từ cả nghìn ngày hồi phục, giữ thể lực và duy trì niềm tin. Đó cũng là tinh thần mà Revive Thể Thao, nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, gửi gắm tại Lễ ký kết tài trợ ngày 7/9, với mong muốn mỗi VĐV sẽ "biến tình yêu Tổ quốc thành sức mạnh, vượt qua chính mình".

Với thông điệp "Chúng tôi thấu hiểu sự bền bỉ và những nỗ lực phi thường của các bạn", Revive Thể Thao (thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam) đồng hành cùng các tuyển thủ cả về thể chất, qua giải pháp bù nước, bù khoáng dành cho VĐV chuyên nghiệp, lẫn tinh thần, qua chiến dịch "Triệu lời đồng hành tiếp sức".
Tám năm trước, Nguyễn Thị Tâm giành HCĐ ASIAD 2018. Từ đó đến nay là tấm HCB thế giới, chấn thương nặng, những tháng ngày hồi phục và một kỳ SEA Games phải đứng ngoài. Đến ASIAD 2026, cô trở lại bục nhận huy chương, lần này ở một vị trí cao hơn, và tiếp tục nuôi mục tiêu trở lại đấu trường Olympic.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng