Thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết ASIAD 20 khiến hành trình của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam không thể đi đến trận tranh HCV. Sau trận đấu, các tuyển thủ nhìn nhận những điểm chưa tốt trong cách vận hành, đồng thời chia sẻ cảm xúc khi lần đầu thi đấu tại một kỳ ASIAD.

Theo HIV Trần Tiến Thịnh, một trong những bước ngoặt của trận đấu đến từ pha tranh chấp Rồng khi Việt Nam chưa có đủ tài nguyên. Quyết định giao tranh nóng vội khiến đội đánh mất ván đầu tiên và gặp thêm áp lực trong phần còn lại.
“Tụi mình thi đấu có phần hơi nóng vội khi giao tranh Rồng mà chưa đủ tài nguyên. Đó là bước ngoặt khiến tụi mình thua ván 1 và hơi buồn một xíu.”
Từ tình huống này, Trần Tiến Thịnh cho rằng đội cần tiếp tục hoàn thiện khả năng kiểm soát tâm lý cũng như kiến thức chuyên môn để đưa ra quyết định chính xác hơn trong những thời điểm căng thẳng.
“Đội mình trau dồi, cải thiện về tâm lý thi đấu cũng như kiến thức chuyên môn để bình tĩnh hơn trong thực chiến.”
Trong khi đó, Trần Duy Sangvà Đinh Anh Tài đề cập đến một trải nghiệm khác biệt tại ASIAD 2026. Các trận đấu diễn ra trong không gian kín, không có sự cổ vũ trực tiếp của khán giả, trong khi điều kiện ánh sáng cũng khác với môi trường mà anh thường thi đấu.
“Em bước vào một căn phòng kín, khép kín đến nỗi mình không có tiếng cổ vũ tinh thần nào cho cả đồng đội trong lúc thi đấu. Cảm giác của em cũng rất buồn, đặc biệt là đội nước nhà của mình.
Việc không có khán giả cũng là một yếu tố, cũng như ánh đèn. Hầu như những trận đấu em từng đấu đều phải tắt đèn, còn ở đây thì bật đèn khá sáng. Nhưng dù sao đây cũng là luật của giải đấu, mình không thay đổi được gì cả. Em cũng không đổ thừa được, dù sao cũng đã thua rồi.”
Sau trận, tuyển thủ này cũng gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển.
“Tôi xin gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn các bạn fan hâm mộ đã bỏ công dành thời gian ra ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường ASIAD lần này. Mong rằng ở trong tương lai, dù là ở màu áo ĐTQG hay CLB, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Liên Minh Huyền Thoại.”
Với Đinh Anh Tài, cảm giác sau trận đấu chủ yếu đến từ việc tự nhìn nhận màn trình diễn của bản thân. Anh cho rằng tấm HCB sẽ giúp hành trình của cả đội trở nên trọn vẹn hơn, nhưng cơ hội ấy đã không thành hiện thực.
“Hiện tại tôi đang cảm thấy trách móc bản thân mình nhiều hơn. Nếu đạt được huy chương Bạc thì câu chuyện và kỷ niệm nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi mục tiêu của các vận động viên, của cả đội cũng đều đạt được. Nhưng tiếc rằng không được, chắc phải để lần sau thôi.”
Trong số các tuyển thủ, Hoàng Công Nghĩa có một lý do đặc biệt để nhớ về ASIAD 20. Đây là lần đầu anh được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và khoác lên mình màu áo Việt Nam. Chính dấu mốc đó khiến việc dừng bước ở bán kết càng trở nên đáng tiếc với Hoàng Công Nghĩa.
“Với em thì ý nghĩa của việc được khoác áo ĐTQG của em rất là lớn, vì bản thân em lần đầu được thi đấu cho ĐTQG và mang màu áo của quốc gia. Nhưng mà để dừng lại như hôm nay thì rất là đáng tiếc đối với em, vì không thể mang được điều tốt hơn cho Việt Nam.”
Thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa khép lại cơ hội tranh HCV của LMHT Việt Nam tại ASIAD 20. Tuy nhiên, những chia sẻ sau trận cho thấy các tuyển thủ đã xác định rõ những bài học cần rút ra, từ việc lựa chọn thời điểm giao tranh, kiểm soát tâm lý đến khả năng thích nghi với môi trường thi đấu đặc biệt tại Đại hội.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng