Lần gần nhất đội bóng trẻ xứ tỷ dân để thua một set tại sân chơi này đã diễn ra từ trận chung kết năm 2022, khi họ chạm trán đại kình địch Nhật Bản vào tháng 6. Kể từ thời điểm đó, Trung Quốc duy trì chuỗi trận gần như hoàn hảo.

Tại giải U18 châu Á 2024, Trung Quốc đăng quang đầy thuyết phục với 6 trận toàn thắng cùng tỷ số 3-0, không để bất kỳ đối thủ nào lấy được một set đấu. Bước sang mùa giải 2026, sức mạnh của nhà đương kim vô địch vẫn không hề suy giảm khi họ tiếp tục toàn thắng 3 trận vòng bảng, đều với tỷ số 3-0, chỉ mất đúng 9 set để giành vé vào tứ kết.

Ánh Thảo cùng đồng đội có được set thắng ấn tượng trước U18 Trung Quốc. Ảnh: AVC

Trước cuộc đối đầu với U18 Việt Nam, nhiều người dự đoán đây sẽ tiếp tục là một chiến thắng dễ dàng nữa dành cho Trung Quốc. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn khác với kỳ vọng.

Các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thi đấu đầy tự tin, không hề e ngại trước đối thủ sở hữu chiều cao trung bình lên tới 1m86 cùng dàn VĐV chất lượng bậc nhất châu lục. Đội trưởng Ánh Thảo, Mai Quỳnh, Khánh Linh cùng các đồng đội liên tục tạo ra sức ép bằng những pha phát bóng khó, phòng ngự kiên cường và phản công hiệu quả.

Sau khi để thua hai set đầu, U18 Việt Nam bất ngờ bùng nổ ở set ba. Các cô gái áo đỏ chơi đầy cảm hứng, tận dụng tốt những thời điểm Trung Quốc mắc lỗi để vươn lên giành chiến thắng 25-20, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải.

Sau hơn 4 năm Trung Quốc mới để thua 1 set đấu tại giải U18 vô địch châu Á. Ảnh: AVC

Set đấu ấy không chỉ giúp U18 Việt Nam ghi dấu ấn trước nhà đương kim vô địch, mà còn chấm dứt chuỗi hơn 4 năm bất bại tuyệt đối về set đấu của U18 Trung Quốc tại giải U18 châu Á. Đây là set thua đầu tiên của đội bóng này kể từ trận chung kết năm 2022 trước Nhật Bản.

Dù sau đó Trung Quốc nhanh chóng lấy lại đẳng cấp để thắng set bốn và khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, màn trình diễn của U18 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Trước một trong những nền bóng chuyền mạnh nhất thế giới, các cô gái trẻ Việt Nam không chỉ thi đấu quả cảm mà còn chứng minh họ hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho những đối thủ hàng đầu.

 

Thất bại ở tứ kết khép lại hành trình tranh huy chương của U18 Việt Nam, nhưng chiến thắng ở set ba trước Trung Quốc sẽ là dấu mốc đáng nhớ, cho thấy bóng chuyền trẻ Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách với các cường quốc của châu lục.