Lionel Messi đã khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cùng đội tuyển Argentina. Chỉ vài giờ sau khi đội trưởng Albiceleste công bố quyết định bằng một tâm thư, Antonela Roccuzzo cũng đăng tải những lời nhắn đầy cảm xúc dành cho chồng trên Instagram.
Bài viết của Antonela đi kèm nhiều hình ảnh Messi bên ba người con Thiago, Mateo và Ciro. Cô không chỉ nhìn lại những thành công của Messi mà còn nhắc đến những năm tháng khó khăn, khi chứng kiến chồng mình chịu đựng thất bại, gục ngã rồi tiếp tục đứng dậy.
“Thật tự hào khi nhìn anh khép lại giai đoạn này theo cách như vậy. Đã có rất nhiều năm, rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều niềm vui và cả rất nhiều cú đánh. Em đã chứng kiến anh đau khổ, gục ngã rồi đứng dậy. Em đã thấy anh tiếp tục tiến lên khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn và luôn trở lại để thử thêm một lần nữa”, Antonela viết.
“Em đã thấy anh thực hiện những giấc mơ của mình”
Antonela cho rằng hành trình của Messi không chỉ được tạo nên bởi những danh hiệu. Đằng sau chức vô địch World Cup và những khoảnh khắc vinh quang là một quá trình kéo dài nhiều năm với không ít thất bại.
“Sau rất nhiều năm, em cũng may mắn được chứng kiến anh thực hiện những giấc mơ của mình và sống qua một số ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta”, cô chia sẻ.
Messi từng trải qua nhiều thất bại cay đắng trong màu áo Argentina. Anh cùng đội tuyển thua Brazil ở chung kết Copa America 2007, thất bại trước Đức tại chung kết World Cup 2014 rồi tiếp tục gục ngã trước Chile ở hai trận chung kết Copa America 2015 và 2016.
Sau Copa America Centenario 2016, Messi từng tuyên bố chia tay đội tuyển. Nhưng anh trở lại và tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được điều mình mong muốn.
Năm 2021, Messi cùng Argentina giành Copa America sau chiến thắng trước Brazil tại Maracana. Một năm sau, anh hoàn thành giấc mơ lớn nhất khi cùng Albiceleste vô địch World Cup 2022 tại Qatar.
Đối với Antonela, điều khiến cô xúc động nhất không chỉ là việc Messi đã giành được những danh hiệu ấy mà còn là cách ba người con của họ được chứng kiến toàn bộ hành trình: “Nhưng có một điều trong toàn bộ câu chuyện này khiến em đặc biệt xúc động: đó là các con của chúng ta đã lớn lên khi được chứng kiến tất cả. Các con đã thấy bố mình chiến đấu vì điều mình mong muốn, không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng cho đến tận cùng. Và rồi các con cũng có mặt ở đó để chứng kiến bố đạt được tất cả và nâng cao chiếc cúp World Cup”.
Hình ảnh Messi cùng ba con Thiago, Mateo và Ciro nâng cúp vàng tại Qatar trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của gia đình anh. Đó cũng là thành quả cho hành trình mà Antonela đã đồng hành cùng Messi từ những ngày đầu.
“Hôm nay, các con chỉ đơn giản tự hào về bố”
Antonela tin rằng các con của Messi có thể chưa hiểu hết tầm vóc sự nghiệp mà cha mình đã tạo dựng: “Có lẽ một ngày nào đó, các con sẽ thực sự hiểu câu chuyện của bố lớn lao đến nhường nào. Còn hôm nay, các con chỉ đơn giản là tự hào về bố mình. Và em tự hào về anh”.
Không dừng lại ở những thành tích trên sân cỏ, Antonela đặc biệt nhấn mạnh con người phía sau một Lionel Messi nổi tiếng toàn cầu: “Em tự hào về hành trình của anh, về tất cả những gì anh đã vượt qua và trên hết là về con người đứng phía sau mỗi khoảnh khắc ấy. Thật đặc biệt khi được sống tất cả những điều này bên anh. Chúng em yêu anh vô cùng”.
Đây không phải lần đầu tiên Antonela viết những lời đầy cảm xúc dành cho Messi trong thời điểm quan trọng. Sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, cô cũng từng đăng một thông điệp khẳng định sự ngưỡng mộ dành cho chồng.
“Anh sẽ luôn là người giỏi nhất. Không chỉ bởi tài năng, mà bởi anh chưa bao giờ ngừng là chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến tất cả cho đến giây cuối cùng”, Antonela viết.
Cô cũng nhấn mạnh rằng chính sức mạnh tinh thần, tư duy và khả năng đứng dậy sau mỗi thất bại đã khiến Messi trở nên đặc biệt: “Cảm ơn anh vì đã dạy chúng em mỗi ngày rằng thành công thực sự được tạo nên từ lao động, hy sinh, sự kiên trì và không bao giờ đánh mất bản chất của mình. Anh là tấm gương tuyệt vời nhất cho các con và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Em ngưỡng mộ anh nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả và cảm thấy vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều”.
Messi khép lại chương huy hoàng cùng Argentina
Những lời của Antonela xuất hiện trong thời điểm Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina. Theo tâm thư của Messi, quyết định này được anh đưa ra ngày 21/7, hai ngày sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Sau biến cố gia đình, anh càng chắc chắn hơn với lựa chọn của mình.
“Đó là một quyết định khiến tôi đau đớn và vẫn đau tận tâm can, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp. Tôi thề rằng mình luôn cống hiến tất cả, không chỉ trong những năm gần đây khi chúng tôi giành được mọi thứ mà cả trước đó nữa. Tôi luôn chiến đấu và cống hiến tất cả cho chiếc áo này, để mang lại niềm vui và khiến các bạn tự hào khi là người Argentina thông qua bóng đá”, Messi viết.
Anh cũng thừa nhận mình đã cống hiến hết sức cho đội tuyển và muốn nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ: “Thời gian còn lại không nhiều và các giai đoạn cũng lần lượt khép lại, và đây là một trong những điều khiến tôi đau đớn nhất. Tôi yêu, đã yêu và sẽ luôn yêu việc được ở trong đội tuyển. Tôi đã cạn kiệt, không còn gì để cống hiến nữa, và phía sau tôi còn có những cầu thủ trẻ tuyệt vời xứng đáng được thi đấu”
Sau hơn 20 năm, Messi rời Albiceleste với 207 trận, 125 bàn thắng và 68 kiến tạo. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng