Ba năm, tức hơn 1.000 ngày, đối mặt, đương đầu và vượt qua rất nhiều biến cố. Có thể hiểu vì sao Nguyễn Thị Tâm bật khóc trên bục nhận huy chương ASIAD 20 chiều nay.
Tấm HCB hạng 51kg nữ không chỉ là một thành tích. Với Tâm, đó còn là dấu mốc cho hành trình trở lại sau quãng thời gian dài đầy khó khăn.

Tháng 5/2023, khi đang ở đỉnh cao phong độ sau tấm HCB thế giới, Nguyễn Thị Tâm gặp chấn thương dây chằng đầu gối tại SEA Games 32. Chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của tay đấm số một Việt Nam trong những năm tiếp theo. Cô dừng bước ngay trận đầu ASIAD 19, sau đó không thể giành vé dự Olympic Paris 2024.

Đến tháng 10/2024, Tâm quyết định phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. Quãng thời gian hồi phục kéo dài trước khi cô trở lại tập luyện và từng bước tìm lại cảm giác thi đấu.

ASIAD 20 vì thế mang một ý nghĩa rất khác. Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tâm lần lượt vượt qua Ramisha Shrestha, Guo Yi-xuan, Bak Chorong và đặc biệt đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova 5-0 tại bán kết để lần đầu bước vào chung kết ASIAD.

Trước nhà vô địch Olympic Paris 2024 Wu Yu, Tâm không thể tạo thêm bất ngờ và nhận thất bại 0-5. Nhưng tấm HCB vẫn giúp cô trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết ASIAD, đồng thời tạo nên cột mốc mới cho quyền Anh nước nhà.

Và khi tất cả đã khép lại, những giọt nước mắt mới rơi. Có lẽ ở khoảnh khắc ấy không chỉ có sự tiếc nuối vì tấm HCV. Đó còn là cảm xúc của hơn ba năm chiến đấu với chấn thương, những lần lỡ hẹn và hành trình dài để Nguyễn Thị Tâm một lần nữa đứng trên bục huy chương lớn của châu Á.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng